Võ Thị Trúc Giang
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Đối Diện Cuộc Chơi

Tìm quên tình yêu giữa đêm tàn
Từ nơi nào ta mỏi bước chân

Đâu  bóng một người ngập ngừng bước

Trên lối ngày xưa , giờ đã hoang

Người hỡi , cơn mê nào giữa đời

Cuộc tình đành chết khô bờ môi
Lời lặng tiếng màn sương lắng đọng
Theo về đây trút từng giọt vùi

 

Vĩnh biệt đêm tình , dòng nước mắt

Cuốn dấu thời gian lạnh lùng trôi

Bỏ lại nét nhạt nhòa xưa muộn

Ôm lấy một hình hài rã rời

Hiu hắt đời tan rồi kiếp thân
Thoáng sầu mơ vòng tay miên man
Xoa lên tóc nào , e ấp rối
Theo tiếng nhạc thoảng tình xa xăm

 

Đông Hòa
13.08.07

 

 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả