Người bạn lạ lùng
Lâu lắm rồi mới có ngày nghỉ thoải mái ở nhà...mình đang ở trong căn phòng riêng, dọn dẹp xíu xiu cho ngăn nắp không thì bị mẹ la con gái gì mà làm biếng, thì ô hay...biết gì không? mình bỗng dưng gặp lại người bạn cũ...con khỉ Hội An...
Lúc trước mình không hiểu sao nó hiện diện ở nhà mình...còn hôm nay quả thật không hiểu từ bao giờ nó, len lỏi đi vào phòng riêng của mình chứ? Chà, khó hiểu quá!
Nó bây giờ ngồi trên tủ kệ đựng ti vi, trong một ô nhỏ, không còn ngồi trên ghế...vẫn bộ mặt ấy...mình cười tươi với nó bằng nụ cười số...ba, dành cho bạn bè....chào khỉ, khỏe không? bấy lâu té ra khỉ dòm ngó mình hàng ngày mà mình đâu để ý gì đến nó, sao mình lại co thể vô tình thế nhỉ?
Con khỉ cười lại...(mà cái miệng nó thì hình như lúc nào cũng cười) chào bé cưng! Trời, dám gọi mình bằng cái tên chỉ có Mẹ mới biết... Nè khỉ, mình gọi nó...làm xiếc đi cho mình vui, mình đang buồn quá, chọc cười đi, đó là nghề của mi mà... Con khỉ vẫn nghiêm chỉnh ngồi bó gối...như một con người đang mơ màng nhớ về dĩ vãng, không đếm xỉa gì đến mình...Hơi bị chảnh đó nha! Mình phải bước lại gần bên nó lập lại yêu cầu...thì bất ngờ chưa, con khỉ quắc mắt nhìn mình, khó chịu như đang nói: này...tôi thành người lâu rồi...cô không biết sao? đừng bắt tôi làm những trò của...khỉ nữa nhé! xưa rồi Diễm !
Trời ơi....
Chiều qua
Đi làm về với cái mặt méo xẹo muốn khóc...Ừ thì đôi khi vẫn vậy thôi mà...mới tranh luận với một người và đành chịu thua anh ta thôi, vì anh ta đang giữ trong tay một cái gì đó tương đương cả một sinh mệnh...
Buồn quá định mở TV xem phim...thì lại gặp con khỉ
Nó đang ngã lăn nằm trên kệ...mắt nhìn mình chăm chăm và cái miệng rộng xé tọac một nụ cười méo mó...
_Hi hi...làm gi vậy khỉ? ông chẳng đã nói ông biến thành người lâu rồi sao?
_dĩ nhiên rồi !
_Thế sao lai vẫn làm trò vậy?
_Thế mà cũng hỏi...con người đôi khi vẫn làm trò của khỉ...cô đã từng nói vậy mà, quên rồi sao? khẹt khẹt...
Một buổi tối...
Mình tâm sự với con khỉ:
_Khỉ ơi...ta có chuyện này muốn hỏi khỉ...hổm rày ta âm thầm làm một chuyện mà cha mẹ không hay, người thân không biết, ta lo lắng, không biết ta có làm điều gi không hay cho ta, cho người...khỉ nghỉ dùm ta xem sao?
_Này...không chừng tôi lớn tuổi hơn cô đó...ăn nói giữ lời!
_Ồ! xin lỗi...mà có ai mà biết được tuổi của khỉ bao giờ...thế khỉ nghỉ sao?
_Nói ngắn gọn cho dễ hiểu nè! hãy làm theo trái tim và lương tâm...mọi người sẽ hiểu cô...vì ai cũng có một trái tim và lương tâm thì chắc cũng còn đâu đó...còn hỏi gì nữa không? tôi rất bận...
_Thế hở khỉ? cám ơn nhe...mà khỉ bận bịu gì thế nhỉ?
_Không có gì nhiều....sắp tới giờ tôi...thiền!
_Wa!!