Trái tim mùa hạ 18

Hôm nay mình sẽ rời xa những cơn nóng thiêu đốt của mùa hạ, trở về tìm những cơn mưa mát lạnh của Seattle. Hơn một tuần qua đếm những bước chân rời rạc từ NYC qua thành phố Raleigh. Rồi đến vùng biển vắng Wilmington nằm nghe sóng vỗ, nghe lại những dư âm của thuở hẹn hò, nếm cát mặn trên môi để nghe lòng trắc trở. Cuối cùng mình đã trở về thành phố bình yên, được mệnh danh là vùng trời east hollywood, vẫn ân cần, vẫn tha thiết đón bước chân mình đến.

Trở lại nơi này, không còn háo hức như những lần đầu mình đến. Thành phố với nhiều công viên nhất thế giới vẫn nằm khêu gợi, thầm thì những lời tình tự, ru thời gian đong đưa, lả lơi trong từng rặng liễu, rũ xuống bên đời làm sóng chơi vơi. Mùa hạ nơi này thật oi bức lạ lùng, không êm dịu và tuyệt vời như mùa thu. Ngày qua ngày vạn vật như mong chờ bóng hoàng hôn trở về, xoa dịu đi cơn sốt nhức nhối của mặt trời. Mỗi chiều mình cùng Cindy và Sandy rảo bước theo riverwalk, ngắm ánh chiều tà. Không biết dòng sông kia có nhớ những giây phút thơ mộng của ngày nào, mình đã có một lần tay trong tay dìu nhau trên lối. Dòng sông có bao giờ biết khóc, hay chỉ mượn mưa về thay những giòng lệ, rồi lặng lẽ theo dòng, chia nhánh đổ xuống biển sâu. Ta vẫn là ta của cuộc đời, vẫn đắm đuối mệt nhoài trong những cơn mơ của ngày tháng.

Trưa nay mình sẽ bay về Seattle. Sandy và Cindy sẽ là khách của thành phố mưa bay cho đến ngày thứ bảy. San Antonio và cơn nắng của mùa hạ sẽ chào đón đại hội RMS International và Northwest region. Trang đã về Chicago tối qua, thu dọn hành trang, chuẩn bị cho San Antonio và LA. Cathy sẽ bay thẳng xuống San Antonio từ Chicago. Hon và QL sẽ đến trễ một ngày từ LA. Michelle trở lại BR và sẽ đến với Charles từ New Orleans. Lần này hội ngộ ở vùng La Canta resort, khoảng 15 dặm về phía bắc của thành phố San Antonio. Mình sẽ đưa mọi người xuống rilver walk, nơi đó có rất nhiều những thú vui đang mong đợi.

Chỉ còn một phiên họp ngắn ngủi sáng naynữa thôi mình sẽ từ giã Savannah. Bay từ đây về Atlanta chỉ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Từ đó về Seattle là một chuyến bay dài, đủ thì giờ cho mình viết tiếp những vần thơ mới, không bận bịu với thời gian. Những vần thơ viết dở và những dòng tâm sự vẫn còn đầy ắp trong tim, vẫn hớn hả chờ đợi ngòi bút. Hát lên trong lòng những điệp khúc , trêu tức mặt trời của mùa hạ, kêu gọi cơn gió dịu dàng đang lấp ló, ẩn mình trong ngưỡng cửa mùa thu...

Savannah, GA và tháng tám...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả