Hạnh phúc là những gì mình có

Hạnh phúc là những gì mình có


Có lẽ đối với tôi là quá sớm hoặc cũng có thể nói là một điều gì đó lý thuyết xuông khi định hình trong tâm tưởng mình về hạnh phúc gia đình, về cái định nghĩa tình yêu ở phía cuối con đường. Nhưng hôm nay điều đó với tôi nó như một sự ngỡ ngàng để rồi nhận ra đôi khi tình yêu, hạnh phúc là một điều thật giản dị và gần gũi biết bao nhiêu.

Đang thơ thẩn nơi ban công nhà, tôi nghe tiếng một nhỏ cùng ngõ gọi tôi giọng hấp tấp với cái vẫy tay ra hiệu có vẻ khẩn cấp lắm, bèn nhanh ***ng chạy ra ngoài, nhỏ thì thầm ghé gần tôi nói nhỏ:

"đi xem chị T ngoại tình bị chồng chị ấy bắt được đang ở trong nhà bà ấy"

Tôi đỏ mặt nhéo con nhỏ rồi khẽ gắt " kỳ lắm ai lại đi coi chuyện nhà người ta"
Bất chấp cái lắc đầu của tôi, nó kéo tôi về phía ngôi nhà gần đó đang vang lên tiếng cãi vã vọng ra, bên ngoài đám người hiếu kỳ đứng bình phẩm chỉ chỏ khiến tôi ngại ngùng giựt tay nhỏ đứng lại cách đó đủ để nghe những tiếng bình luận xôn xao .

" Hạng đàn bà trắc nết... tham phú phụ bần ... ấy không thọ đâu các bác ạ...! mà hai đứa nó ngày xưa yêu nhau lắm đấy... có đến mấy năm mới cưới đấy chứ ! chẳng còn hiểu ra làm sao...!!

Giọng một người nào đó vang lên lẫn tiếng lao xao, tiếng đạp vỡ đồ chát chúa trong nhà, tiếng hòa giải của bác trưởng khu hòa thành một âm thanh ồn ào nơi ngõ nhỏ .

Rời nơi đó với một tâm trạng bâng khuâng, tôi chợt liên tưởng tới câu ca dao hôm nào phân tích giùm nhỏ hàng xóm bên nhà :

Chồng ta áo rách ta thương
Chồng người áo gấm xông hương mặc người

Quan niệm về tình yêu, về hạnh phúc, sự chung thủy trong hôn nhân là một điều gì đó hay một nền tảng cho tình yêu bền vững nhưng ranh giới của nó lại thật mong manh.

Hạnh phúc đôi khi chính là sự bằng lòng về những gì mình đang có , nhất là trong tình yêu. Sự bằng lòng đó chính là sự yêu thương, gắn bó, chính là cách chia sẻ những khó khăn hoạn nạn trong cuộc sống hàng ngày. Có thể so sánh về nhiều thứ khác trong cuộc sống nhưng trong tình yêu... sự so sánh, cái không tự bằng lòng đó chính là sự phản bội tình yêu, phản bội lại niềm tin của nhau trong cuộc sống.

Bằng lòng với người bạn đời mà ta đã yêu thương " chồng ta áo rách ta thương... " đó phải chăng chính là cái tự bằng lòng với hạnh phúc của mình dù gian khó, dù lành dù rách bên nhau ...sự bằng lòng đối diện với sự khập khiễng " chồng người áo gấm..." Câu ca dao như một lời nhắn nhủ, như một lời khẳng định cái quan điểm về tình yêu hiện hữu mà giản dị biết bao...!

Cuộc sống cho ta nhận biết, cho ta học hỏi thêm về quan niệm của một tình yêu đẹp . Hạnh phúc do mình tạo ra cũng lại do mình tự tay phá hủy, tất cả đều do quan niệm của mỗi người về cái nhìn trong xã hội, về cách sống của chính bản thân mình mà thôi, để đừng đến một lúc nào đó ta lại chợt nhìn ... để rồi thấy cỏ vườn hàng xóm xanh hơn ... ! Hãy học cách sống bằng lòng với những gì mình đang có điều đó thật đơn giản nhưng lại thật khó khăn. bởi con người là một cái giếng sâu thăm thẳm của lòng tham, của những ham muốn bao la ...

Hạnh phúc thật gần mà cũng lại thật xa, hạnh phúc giản đơn mà cũng thật mong manh.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả