Gió...
Không biết từ bao giờ, những suy nghĩ ấy đã len lỏi vào trong tâm trí em, dai dẳng, dằn vặt. Có thể là do ảnh hưởng của người khác, có thể là do những thứ xung quanh tác động vào. Tình cảm ấy cứ như là tương tư ấy nhỉ, cứ khao khát, dằng dai.
Cũng có thể là... Yêu !
Ừ !
Em yêu cái bình dị, tự do
Em yêu cái mạnh mẽ, quyết liệt có khi là dữ tợn
Em yêu cái nhẹ nhàng, dịu dàng
Yêu...
... vì đó là gió.
Ước gì mình có thể "nhẹ hơn, nhẹ hơn nữa, đến mức có thể bay cùng gió"
Cuộc sống là những mảnh ghép hỗn độn, phức tạp.
Loạn !
Có những lúc em muốn mình trôi đi thật xa, thật xa đến một nơi nào đó... nhưng đến đâu rồi cũng thế thôi, ở đâu thì cũng có quan hệ, ràng buộc, rắc rối và... tình cảm. Chính bởi "tình cảm" mà không ai dám dứt mình ra khỏi nó, vì... nó là lẽ sống, là cuộc sống, nhưng... đối với em thì thật là phiền phức, hết sức phiền phức.
- Ngớ ngẩn !
- Mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau mà.
- Ngụy biện !
- Nếu có thể làm điều gì đó mà tâm hồn có thể thỏai mái, thảnh thơi hơn; dù có phải trốn tránh, xa lánh rồi bị người khác nhìn mình với con mắt khác đi chăng nữa... mình cũng không hối hận. Làm trái với lương tâm mình mới là có lỗi.
- Dẫu sao cũng chỉ là ngụy biện !
- Nhưng...
Gió... đẹp thật !
Nhẹ nhàng - Mạnh mẽ - Dịu dàng - ... - Tự do
Ước gì mình có thể bay cùng gió...
- Đừng ngốc ngếch nữa, có ước mơ nào ngớ ngẩn đến thế không. Đừng để cái suy nghĩ nhất thời hại chết bản thân và tương lai của chính mình. Hãy từ bỏ đi ! Yên phận sống với cái trách nhiệm của mình. Đừng quên xung quanh còn có biết bao người liên quan, đừng để người khác bận tâm với cái ngu xuẩn của bản thân.
- Thế mới nói thật là phiền phức ! Nhưng nếu từ bỏ thì sẽ mang tội với chính tâm hồn mình.
- Hãy từ bỏ đi !
Con người ta thật là phức tạp và đầy mâu thuẫn.
Vốn là thế !
Nhưng... gió tuyệt thật đấy nhỉ !
Con người ta thường ước mơ, ngưỡng mộ những gì quá xa tầm với.
Dẫu sao thì cũng không thể nào thực hiện được vì người ta còn có những trói buộc xung quanh.
Nên... đành ước mơ thôi !
Vô vọng !
Dù vậy thì gió vẫn rất đẹp !
Ít ra, bằng những suy nghĩ của mình, em cũng đã thực hiện được cái ước mơ ấy... dù chỉ là mơ. Trong mơ thì không có gì là không thể thực hiện được.