Trộm Nhìn
Từ lúc được yêu ,anh bỗng nghèo nàn cư xữ
những ly cà phê sáng thưa nhạt dần
những buổi tụm vào bàn đủ chuyện với đám bạn thân
đã rơi rơi như từng sợi tóc rụng
Từ lúc được yêu, anh không còn điều gì đúng
dệt vần thơ - lại cứ mộng mơ hoài !
đêm gát tay lên trán , hỏi nhớ ai ?
ngồi suy tư , cô nàng nào làm suy nghĩ ?
Từ lúc được yêu, anh hoá ra lập dị
mấy ngón tay vàng giờ hết khói thuốc thơm
hơi thở nồng đã chẳng giữ được hương
mà biến thành mùi hôi làm khó ngủ .
Từ lúc được yêu ,lặng im theo về trú ngụ
tên bán cá giữa chợ đời ngậm miệng làm thinh
bên cánh cổng bao hạnh phúc tượng hình
được hay mất chưa lần ngồi tính sổ
Từ lúc được yêu .... trăm ngàn điều còn cần thố lộ
(ai có cùng hoàn cảnh xin một lần , bên dưới giơ tay )
Thu Aug 16, 2007 2:57 pm
Người Ôm Kỷ Niệm Mà Mơ