Trái tim mùa hạ 21
Mình biết ước gì nhỉ, nhìn ánh sao băng trên trời mang theo những giấc mơ đã đần dần trôi xa vào dòng dĩ vãng. Một vì sao đổi ngôi, lặng lẽ ra đi trong khoảng không gian bao la chìm vào bóng tối. Mình thắp vội một vì sao khác, một vì sao thiết tha toả sáng dêm thâu để thỏa lòng mong nhớ. Nhưng biết nhớ gì khi máu trong tim đã hầu như đông đặc. Dòng sông tuổi nhỏ đã đi xa để biển chờ chỉ còn bến bờ xa cách. Giọt nước mắt lặng câm trên môi nhỏ xuống. Biết ước mơ gì để sao mãi mong chờ nên sao mỏi gối sao băng.
Sao vẫn rơi trên trời. Sao rơi trên vực sâu, đọa dày vì lời nguyền làm giấc mơ tan biến, để lại một linh hồn rã rời lang thang rong ruổi. Chẳng lẽ loài tinh tú cũng biết buồn biết giận nên xoe đôi mắt thì thầm những lời oán trách. Này bé, những ước mơ của bé tựa những vì sao kia, những vì sao nhỏ bé lạc loài trong khoảng không gian vô tận để tháng ngày chìm dần vào quên lãng. Bé có biết một ngày nào khi ánh sao đêm vội vã qua đời, để tình yêu ở lại ngơ ngác trong bóng đêm đếm ánh tinh cầu. Đến bao giờ bé mới được như ý hả bé...
Hôm qua mình đến Houston với Cathy và Hon trong một chuyến bay ngắn, vẫn đủ thì giờ cho mình gặp gỡ clients bàn luận những chi tiết cần phải thực hiện cho mùa thu sắp đến. Xong buổi cơm trưa cả ba vội vã bay về San Antonio cho buổi họp mặt mình đã xếp đặt xong xuôi ở khu riverwalk. Những ánh đèn rực rỡ nơi ấy trong màn đêm sẽ thay thế cho những vì sao thắp lên những hy vọng, bừng sáng như mắt trời của mùa hạ. Ngọc cũng sẽ tham dự cuộc vui, vì như mình đã nói: nơi nào có Cathy đến, Ngọc sẽ đến...
Tối hôm trước mình nhờ Sandy host buổi ăn tối cho nhóm RMS. Mình đi ăn tối riêng với Ngọc, nhưng chẳng phải đi xa, ngay trên vùng Texas hill country này. Mình chọn Francesca's at Sunset ở trong hotel chứ không xuống phố như mọi người. Khung cảnh nơi đó thật thơ mộng và ấm cúng, có dịp cho mình hàn huyên tâm sự với người cháu gái mà cho dến bây giờ mình vẫn còn mệnh danh là "trái cấm tình yêu".
Sau bữa ăn tối, mình về phòng xem film với Ngọc. Nàng đem đến cho mình 3 DVD mới : Silk, Dragon Squad và The Protegé. Mình chọn phim Silk của đạo diễn Su Chao Pin. Phim thật hay nhưng cũng thật rùng rợn và ly kỳ với sự diễn xuất thật xuất sắc của Chen Chang, Kar Yan Lam và Yosuke Eghchi. Đã lâu lắm mình không được xem những phim của Chen Chang. Lần này đóng vai người cảnh sát tài ba, Chen có cuộc sống rất mâu thuẩn về nội tâm, lồng trong khung cảnh của thế giới ngoài cuộc sống. Một đứa bé đã qua đời, nhưng linh hồn vẫn vất vưỡng qua ngày không nơi nương tựa. Với tài quan sát và trinh thám, Chen đã tìm ra sợi dây liên hệ (silk) của bóng ma này và những người còn sống, sau đó đã trở thành những nạn nhân khốc liệt. Nhưng Chan không biết rằng một trong những mục tiêu của đứa bé này, hay nói cho đúng hơn: một trong những nạn nhân cuối cùng chính là Kar Lam, người bạn gái của anh ta...
Tối nay mình sẽ thức khuya xem phim the Dragon Squad, có Maggie Q thủ vai một nữ sát nhân giết người không rướm máu. Sau đó sẽ xem nốt cuốn phim thứ ba (Protege) của Andy Lau và Daniel Wu. Sáng nay Sandy gọi cho mình thật sớm, bàn luận những chi tiết của khóa huấn luyện cao cấp dành cho AE mà mình và Sandy đảm nhận hôm nay và ngày mai. Nàng cũng cho mình biết Cindy có vẻ không vui vì mình vắng mặt trong buổi ăn tối hôm qua. Phiền nữa rồi, biết làm sao bây giờ. Trưa nay lại có hẹn với Charles và Hon, lo cho xong việc transfer của Michelle và Trang. Mặc kệ vậy, đợi đến chủ nhật mình sẽ tính sau...
Chỉ còn ngày hôm nay và ngày mai nữa là conference sẽ kết thúc. Thứ sáu nhóm RMS sẽ đi thăm Seaworld, thứ bảy ở Fiesta of Texas trước khi chia tay trở về nhà. Mình sẽ đi Atlanta với Cindy sáng chủ nhật để gặp SPL của southeast region vào thứ hai. sau đó nàng sẽ bay về Danmark và mình sẽ trực chỉ Seattle. Ngọc sẽ bay về San Diego sáng mai và Charles cũng vậy, xuôi về miền Bayou của New Orleans. Mùa hạ nơi này qua nhanh quá, theo chân những vì sao băng, đua bước với thời gian, tiễn không gian vào vực tối xa vời. Đã đến giờ mình xuống chạy bộ để dánh thức một ngày mới, một ngày sẽ đến tràn đầy nhịp thở, những tội tình... nhưng tràn đầy hứa hẹn của ánh bình minh...
RMS conference và tháng tám....