Võ Thị Trúc Giang
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Theo từng dấu chân nhau


Phải chăng ta đã biết yêu
Sao mùa thu đến mang nhiều vấn vương
Ngắm mưa rơi ướt phố phường
Hạt giăng bốn hướng nghe thương một người

Lạ ghê lòng bảo : Ừ thôi
Chỉ là thầm nhớ chơi vơi một mình
Nguyệt tròn căng bóng lung linh
Bâng quơ tôi hát tự tình dưới trăng

Tiếng yêu theo gió đăng quang
Lên ngôi thần thánh cung đàn véo von
Hồn nghiêng ngả chốn non bồng
Chàng dìu tôi bước cỏ hồng gót chân

25-08-2007




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả