"Thằng cha" em
Truyện cực ngắn
Hoahuyen
Thùy là người Vĩnh Long sinh viên năm thứ 4 cùng lớp với Hương người Cần Thơ, hai đứa quen và yêu nhau dễ đến trên hai năm... Hương xinh đẹp, hát hay, quan hệ khá rộng, nhiều vệ tinh bu quanh nên nhiều khi Thùy cũng thấy nôn nao, sờ sợ... mặc dù đã nhiều lần em khẳng định " Hương chỉ yêu mình anh thôi". Một hôm ngày nghỉ hai đứa đang đắt tay nhau dạo chơi trên đường Đồng Khởi, bỗng thấy bên kia đường một người đàn ông ăn mặc tươm tất, trông còn khá trẻ tay vẫy vẫy, chẳng nói, chẳng rằng em chạy vụt sang cười cười, nói nói vẻ mặt hân hoan, thân thiện lắm, người đàn ông còn bá vai lắc lắc, quay vòng mấy lượt, rút ví đưa cái gì đó cho em, máu nóng trong người Thùy như muốn sôi lên sùng sục, một lúc sau em chạy qua
- Thùy điên tiết: em sang với thằng cha nào thế ?
- dạ! Hương tủm tỉm cười lại còn có vẻ hóm hỉnh nói rành rọt " em sang với "thằng cha" của em
- thằng cha nào ? nó quan hệ thế nào với em?
- dạ! quen lâu lắm rồi, ngày xưa khi còn ở quê nhiều lúc bế, bồng và hôn hít em nữa ấy chứ...
- Á, à, gớm nhỉ, thế này thì chia tay nhau thôi, em thật là quá quắt...
- Có gì đâu mà quá quắt, nó là "thằng cha" đẻ ra em đấy, hôm nay ổng lên thành phố họp, chưa kịp vào trường, bất ngờ gặp ở đây đưa em tiền đóng học phí anh hiểu chưa?
!!!