Coi tuổi
Em tan trường về
chân bước nhỏ
con đường trước mặt
vẫn còn xa
Mắt xoay chung quanh
nhìn xanh lá
thấy đời hồn nhiên
giấc mơ hoa
Em tan trường về
trời mưa qua
áo em ướt đẫm
bùn lấm tà
Nhón bước
em lùa trên dốc vắng
se lạnh
nhưng miệng vẫn ngâm nga
Bao năm trôi xa giờ khôn lớn
Hôm nay , em thành thiếu nữ rồi
Đi trên con đường ngày xưa cũ
Nhưng lòng chắc đã mến thương người
Tình yêu em đẹp như bài thơ
Như những dòng chữ viết bâng quơ
Giữa trang vở học trò trinh trắng
Đã kết thành một lời ước mơ
Đông Hoà
26.08.07