VìSao
Tình đầu đánh mất, một tình thơ
Với ngày xưa ấy, rất dại khờ
Thuở còn cắp sách, ngu ngơ quá
Hồi tưởng giờ đây, tựa giấc mơ
Những ngày xưa ấy, từng chiều nắng
Xe đạp cùng em,không âu lo
Với hàng me xanh, tuổi học trò
Với hàng phượng đỏ, sân trường vắng
Em, cô bé áo hồng ngày đó
Làm trái tim anh yêu mây gió
Yêu cả cỏ hoa,rất mộng mơ
Ngày xưa nỗi nhớ tựa mây trời
Thủ Đô năm ấy, chìm khói lửa
Điêu linh tan tác,nói sao vừa
Quê hương sầu thãm, lệ tình thơ
Tình thơ đã mất, sầu chơi vơi
Vẫn nhớ tình thơ, một trời mơ
Mơ gặp cô bé nối tình thơ
Của thuở hồn nhiên,của ghế đá
Với lá me xanh,tiếng ve sầu