Đôi Bạn Hiền II
C hiều nay trước khi ba đứa chuẩn bị đến điểm hẹn ở MB, nó lấy celf đưa cho Uyển cầm xem mẫu tin nhắn của R gởi đi từ hôm thứ hai nhưng sáng nay nó mới phát hiện. Uyển lắc đầu, chép miệng:
- Chị tính sao ?, em nói thật em không thích R.
- Coi như là mình đổi số phôn, xóa nó đi đơn giản vậy thôi em.
- Đúng đó, em thấy trong tình cảm lúc nào nên đùa, nên không.
Từ ban đầu nó đã không yêu R nhưng nó đến với R bằng một tình thương thật tình mong tháng ngày cảm hóa anh cũng sẽ được đáp lại như vậy. Nhưng thôi, ly nước đã đổ mất rồi hỏi người sao hốt lại đầy ?.
- Chị đoán thôi nha, giả thuyết có thể R muốn nối lại nhưng từ khi cắt đứt liên lạc chị không còn chút gì tình nào giành cho R nữa.
- Còn anh TL chị đoán thế nào ?.
- Qua mấy lần thư chị nghĩ anh tánh hiền, thật thà, thận trọng và nhát gái, cái này mới là tức cười.
- Ngày đầu gặp chị đừng bắt nạt ảnh nhe.
- Bộ mặt chị nhìn khát máu lắm hả ?.
Nó chồm người lại ghì ôm nhỏ em chặt trong vòng tay, cử chỉ tỏ vẻ cám ơn.
- Em mong chị gặp được đúng người yêu thương và sống hạnh phúc.
- Ừ, chị biết mình cũng không còn trẻ nữa để đòi hỏi, mơ tưởng những điều viễn vông, đời mình coi như là con số 0, mong sao có sức khỏe lo cho con cái được lâu dài. À nói nhỏ nghe tự nhiên chị có linh tính mết anh TL thế nào ấy.
- Thật hả chị ?.
- Thật.
.............
Vì nhiệt độ trong bóng mát mà anh run hay vì điều gì ?. Được cái gặp ai nó cũng dễ làm thân nên tự chủ hơn là anh, tủm tỉm nó chờ vòng quay đến anh vào thì ghé sang Uyển thì thầm:
- Đố em chị đang nghĩ điều gì ?.
- Phải chị cười ảnh lụp chụp không ?.
- Sao nhỏ rành quá dị !.
- Chồng em cũng mới nói nhỏ với em xong, hồi đó anh chàng cũng hàm răng đánh lập cập vào nhau khi gặp em. Mà nãy giờ chị địa ảnh hơi nhiều đó nghen.
- Hihihi... em nhớ đừng quên bài Ngày Hạnh Phúc giữ lại cho chị nha.
Không hiểu sao ở cái thế giới này vẫn không thiếu để tìm được một người bạn hiền như anh.
"T, tao có được người mà mình yêu thương rồi."
Lòng vui như pháo, nó viết email báo ngay cho người bạn thân ở VN hay.
BM, 26.08.2007
NĐK