Ở Trọ
Này cô Bé cho chân anh ở trọ
Trái tim em trong mùa nắng , mùa mưa
Này mắt Bé cho bóng anh ở trọ
Để bóng anh có chỗ trú trong em
Này môi Bé cho môi anh ở trọ
Cho môi này biết được vị hương yêu
Này tay Bé cho tay anh ở trọ
Để tay này không lạc bước đi hoang
Này bé hỡi cho tình anh ở trọ
Nếu mất đi cũng không phí cuộc đời
Nhớ
Có phải lần đầu mình giận đâu !!!
Tại sao lòng lại thấy vạn sầu
Đâu phải lần đầu không gặp nhau !!!
Thế sao nỗi nhớ như đã lâu ....
Gọi người , vạn nỗi nhớ
Nhớ đành để t