Nán lại lâu hơn ngoài phố....
Đã có rất nhiều điều lạ phải không em?
rất nhiều điều mà chưa mong, vẫn thấy
như đêm nay anh pha mật chờ hương dậy
bên Xuân Quỳnh nở muộn buổi hạ nồng rơi
đêm lung linh hoa khoe sắc giữa đời
mặc lũ Kiến đang kéo đàn tung hô vạn tuế.
Nếu có lần nào em nghe ai đó kể
chuyện một người pha rượu ngủ bên hoa
chờ cho trăng tỏa vầng sáng ngọc ngà
đêm Nguyệt thực đã qua , già quá nửa
thì em ơi ! hãy mở tung ô cửa
nhìn xuống đây, kẻ gàn ấy là anh.
Đã có rất nhiều điều lạ sẵn dành
thêm điều nữa chắc không là lạ lắm
đêm Vu Lan vai áo sương nhẹ len thấm
mà vầng trăng chỉ ửng đỏ góc giao thời
tiếng gà xa báo hiệu đêm đã vơi
ngủ đi em , mặc anh chờ trăng sáng
Nếu có lần nào ai hỏi về lãng mạn
em nên kể bằng chuyện của tối hôm nay
đêm Nguyệt thực có hai người tay nắm tay
chờ trăng sáng ước quên đời cơm áo
Đêm Nguyệt thực 8/27/07
Tue Aug 28, 2007 11:04 am