Võ Thị Trúc Giang
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Đời nghệ sĩ bạc bẽo như vôi


Chiều chiều con nhện giăng tơ
Sợi thương sợi nhớ, vu vơ mỗi chiều
Nắng tháng năm, vàng hắt hiu
Cài lên nhánh mộng xiu xiu bên đồi

Trử tình con sóng ngừng trôi
Bên sông giặt áo, em ngồi thảnh thơi
Gió hôn mái tóc rối bời
Mang hương nồng thả ấm đời miền quê

Ánh tà vạt nắng chiều về
Quyện theo làn khói lê thê quanh làng
Xôn xao bông lúa hạt vàng
Hoà cùng tiếng sáo thanh nhàn hồn thơ

Thời gian xóa, duyên kiếp mờ
Từ đâu ảnh ảo phất phơ ruộng đồng
Cây mạ khô, bạc núi sông
Để em ngồi đỉnh sầu trông tơ vò !

Vivi
Nauy 19.5.07


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả