Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Có Những Nỗi Đau


Tôi biết có những vết thương không bao giờ hết rỉ máu!! (*)
Dù tháng năm trôi
Dù giòng đời đưa đẩy
Ta hiện hữu nơi này
Hay bất cứ nơi đâu
Nhưng vẫn trong tim
Một vết "cứa" để đời...!!

Hôm nay, vào những phút giây quá là đặc biệt (đặc biệt cho người, đặc biệt cho tôi và đặc biệt cho tất cả những con người còn nguyên vết thương của "ba mươi tháng Tư "đen" một chín bẩy năm" ấy!?) tôi viết những con chữ này ( những con chữ vẫn chỉ biết thoát ra từ khúc tâm hồn quá mỏng manh của rất riêng tôi và từ một trái tim quá yếu đuối của tôi, tất cả đều trắng trong và đẹp đẽ!!) để làm dấu khắc cho muôn đời sau, làm chứng nhân cho những gì là điều Thiện và lẽ phải của sự công bình nơi Thượng Đế rất hiển vinh.

Tôi xin cảm ơn Đời đã ưu ái cho tôi
Một tấm lòng con trẻ mãi thơ ngây
Để đến bên người đời vui, buồn...
Những giờ thật hồn nhiên, trong trẻo!!
Để khóc bên người đời
Bao niềm đau khốn khổ
Những tháng ngày triền miên trong trầm lặng suy tư!!

Tôi xin cám ơn Nàng-Thơ
Một chiều kia đã "ngã" vào thế giới riêng tôi mộng mơ đầy kỳ ảo
Nâng tôi trên đôi cánh quá diệu vời
Để cùng nhau bay vào tầng không vô hạn định
Thêu dệt ngôn từ nên ý nhị vạn cung thy
Và tới một ngày...
Mọi lời thơ, ý nhạc
Chảy trôi về tên EM (!!)
Khúc tâm hồn đồng điệu
Nửa bóng, hình kiếp xưa (?!)
Ta làm tên một loài cây "xa, lạ"
Đơm nụ hoa thơm còn ngào ngạt tới vạn niên
Ta làm tên một bài ca bình dị
Cung thanh trầm dỗ giấc ngủ thật êm:
EM làm đôi cánh mỏng
Đưa tôi xa cuộc đời...
Ngọt ngào con sóng biển
Đưa tôi xa tội tình... (**)
Tất cả còn ở lại
Dẫu mai ngày ta đi
Ơi hồn nhiên thơ dại
Ý tưởng vời xa xăm...!!

Nhưng lời bài tình ca, hỏi có bao giờ thôi đứt đoạn
Như mỗi mùa về cây lá đổi thời gian
Đổi quãng không gian...
Đổi nỗi nhớ tên người
Đổi hiện hữu...
Ta đi tìm hiện hữu!?


Tôi viết những dòng này trong nước mắt xót xa!! Thương nỗi đau người, thương nỗi đau tôi, thương nỗi đau dân tộc mình và thương nỗi đau nhân loại hôm nay!!!


* "Tuổi Hai Mươi" CT  http://nmchau.club.fr/mp3/tuoi20.mp3

** "Đôi Cánh Mang Em" CT


24/08/2007
ThyThy-Hoàng Thy Mai Thảo

 

.....................................................

Một chốn chỉ bình yên
Một nơi tràn thương mến
Một bờ luôn sóng vỗ
Một trời mây mênh mang…!!



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả