Hoàng-Ân

CON TIM MÙ LÒA



   Sáng nay trời mây xám giăng che mất nắng.  Trời vào Thu mát rượi.  Gió rất nhẹ, chỉ vừa rung rung vài chiếc lá đầu cành.  Khi nghe khúc hòa-tấu đàn ghi-ta bài "Hạ Trắng" của Trịnh Công Sơn, chợt tôi nhớ đến người chị họ tên Trinh mà đã lâu rồi tôi không nghĩ đến.  Và tôi nhớ lần chị đưa vị-hôn-phu của chị cùng cậu út tôi và em trai của chị đến thăm mẹ tôi và bà vắng nhà.  Đó là lần đầu tiên tôi đã băn-khoăn về tình yêu với những nghịch-lý của nó.
    Lúc ấy tôi mới tám tuổi và Bố Mẹ thương nhau tâm kính như tân.  Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu-đương nhưng vì tôi là một đứa con sung-sướng trong tình phụ-mẫu nên tôi luôn nghĩ đến khi tôi có con tôi sẽ lo cho con tôi để chúng sẽ là những đứa con hạnh-phúc như tôi.  Sau lần chị Trinh và vị-hôn-phu của chị đến thăm đó, tôi quên mất chuyện con cái mà bắt đầu phân-vân vấn-đề yêu-đương.
   Khi cậu út, chị Trinh, vị-hôn-phu tên Khả của chị, và anh Tuân em chị ngồi đợi Mẹ tôi về, anh Tuân say-sưa kể anh thích Victor Hugor và câu truyện "Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà", bỗng anh Khả nhăn mặt bảo, "Sự thật thì câu chuyện ấy nó là thế này: thằng gù mê sắc đẹp của con ăn xin gypsy nhưng nó lại mê vẻ đẹp giai của thằng sở-khanh lợi-dụng nó.  Con ăn xin phải bầu thì túng-thế chịu lấy lão linh-mục để lão ấy nhận hộ con.  Nhưng thằng gù ghen giết lão linh-mục và con ăn xin thù-hận thằng gù."
    Vì xem tôi còn bé, và tính tôi rất ít nói nên dù anh Tuân tái mặt lặng im vì bất-mãn, không ai để ý đến tôi cũng ngồi đó lắng nghe.  Sau đó anh Khả đòi đưa chị Trinh đi, anh Tuân cũng về.  Tôi hỏi cậu út tôi, "Tại sao chị Trinh có thể muốn lấy anh Khả làm chồng, hở Cậu Dzoanh?"  Cậu tôi thở dài, "Chuyện người lớn thì phức-tạp lắm cháu ạ!  Cũng là cái nợ với cái nghiệp thôi!"  "Vậy chị Trinh có thương anh Khả không khi mà anh ấy nghĩ toàn những chuyện xấu thế?"  "Chuyện người lớn thì không biết đâu mà nói được.  Chẳng có ai có thể khuyên ai cả!"
     Tôi tự hỏi sự mù-lòa của con tim, lý-trí có thể cân-bằng cho quân-bình giữa tình và lý không?


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả