Võ Thị Trúc Giang
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thấy Giếng sâu ta nối sợi dây dài.

 

Mùa Thu về hanh hao gió lạnh

Ôm vai gầy run giữa chiều phai

Thoảng quanh đây rời rã cơn vui

Cây lá rũ trong chiều loang tối

 

Mùa Thu tới xua hồn bối rối

Nhớ Hạ vừa lay lắt tàn mau

Nhớ Ve kêu quá khứ xưa nào

Nhớ Phượng buồn mùa thi năm cũ

 

Day dứt lắm phận đời rêu phủ

Từng bao lâu trong kiếp xa nhà

Từng bao chiều trong cõi lìa chia

Từng bao thứ chìm rơi khuất dấu

 

Mùa Thu mới trong hồn Thu cũ

Vẫn vơi đầy hiu hắt luân phiên

Vẫn u hoài man mác không gian

Vẫn đắm đuối tim lòng thi sĩ

 

Mùa Thu tới ai người mơ nghĩ

Tình yêu từ duyên kiếp nghìn năm

Người xưa nào nơi chốn mù tăm

Khơi tiếc nhớ trên hồn vơi ấm



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả