Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Giản Đơn, Một Logic Cuộc Đời

 

"Nàng nói Chúa cho ta trái tim yêu thuơng, Chúa ban cho ta ánh sáng, Chúa ban cho ta thân thể lành mạnh và trí tuệ nhận xét cứ vì sao ta có thể làm ngơ trước mọi sự việc chứ !" *(Hương Nhiên)
 
HN ơi,
ThyThy rất đồng ý với HN mọi nhẽ...?! Nhưng mà, theo như ThyThy nghĩ thì có những "sự việc" để không "làm ngơ" trước NÓ , cũng chả phải cần gì đến cái gọi là "trí tuệ" (nghe xa xôi quá không nhỉ??) để mà "nhận xét" hay "nhìn nhận" ra chân tướng của NÓ, đúng không?? Hay chỉ cần người ta "hiểu" và "biết" trong lẽ con người thật bình thuờng nhất, về một logic giản đơn : ở đâu sinh ra một con gì đó (?) hay từ đâu có một trái gì đó (?) hoặc...(??)
Hôm nay, ThyThy cũng vẫn một ngày nhiều "bão bùng" và "sóng gió"! Rồi cũng tình cờ đi loanh quanh Paris một vòng nho nhỏ với cô con gái hết còn là "nho nhỏ" nữa đó. Thật là cơ hội hiếm hoi để được nói chuyện với "cô bé lỡ cỡ" của ThyThy về Việt Nam, về chính cái gọi là "nỗi đau dân tộc" mà có lần ThyThy nhắc nhở với tất cả người thân, sơ, xa, gần. Và sau chỉ chừng 15 phút thôi, trong cách nói chuyện rất bình đẳng như hai người con cùng Mẹ Việt Nam, cô bé đã hiểu một câu thơ này  của ThyThy "dân tộc là chính con"!
Giờ này ThyThy vừa đọc "nhật ký ngày 11/09 và 12/09/2007 của HN xong. Cùng cảm thấy và ngấm những nỗi buồn, vui, đau thương nơi bạn, hẳn cũng đâu đó của rất nhiều bạn bè nơi cõi ảo này đây, hay ngoài cuộc đời rất thật hôm nay!
Đến lượt ThyThy chúc HN mọi tốt lành và viết tiếp nhật ký một cuộc đời nổi trôi, tuy lắm thăng trầm, nhưng hẳn vẫn rât thơ-thơ?
HN nhắc chuyện "kẹo dừa Bến Tre" làm ThyThy nhớ là chính mình rất thích món "kẹo dừa" này từ hồi vô Dalat "sương mù" chơi vơi...!!
Vừa qua nửa đêm rồi đó, chúc ngủ ngon!! Và từ hôm nay, mình đặt cho bạn một tên mới mẻ trong riêng hồn thơ-văn của ThyThy là Hương Nhiên!! Bởi mình biết chỉ với riêng bạn là hiểu trọn hai chữ "nghệ thuậ
t" muôn đời là "nghệ thuật", nếu là chân tình và chân thật?! Đa tạ nghìn lần !!

00 h 02 le 13/09/2007 -- thythyhoangthymaithao



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả