VU LAN BÁO HIẾU...
Một bông hồng tặng mẹ nhân ngày rằm tháng 7, ngày lễ vu lan dành cho con cái báo hiếu cha mẹ là một điều quá xa xỉ với tuổi thơ của nó. Nhà nó nghèo đến nỗi mà các bạn nó thường gọi nó là thằng Huy "rách". Nhà nghèo nhưng được cái Huy rất chăm học nên được thầy cô và bạn bè, mọi người quý mến. Tuổi thơ của nó đã trôi qua với một chuôĩ tháng ngày khổ ải. Hàng năm cứ đến ngày rằm tháng 7 là thằng Huy và mấy thằng trẻ con chăn trâu lai tìm lên chùa để cướp cháo chúng sinh. Huy biết trong dịp đó là dịp để con cái báo hiếu cha mẹ, họ đi lễ chùa cầu bình an cho song thân hay cầu siêu độ cho song thân, nhìn màu hoa hồng họ cài trên ngực áo là có thể đoán ra song thân của họ còn hay mất.. Dẫu biết vậy nhưng một bông hoa hồng để cài trên ngực nó là quá tầm với của nó. Nó cũng không thể ăn cướp hay ăn trộm để cài lên ngực, nó lại càng không thể có tiền để mua hoa trái oản quả cúng Phật cầu an. Cũng có thể vì đó mà bố mẹ của Huy "rách" lần lượt qua đời để lại nó một mình trên cõi đời này. Thằng Huy cũng không rõ nguyên nhân nên nó rất oán trách ông trời, ông Phật đã làm cho nó mất mẹ, mất cha! Nó có hiểu đâu rằng nhà nghèo nên ba mẹ nó phải làm lụng vất vả để sinh nhai thành ra lao lực, kiệt sức mà chết. Chứ có phải ông trời không thương người nghèo đâu! Cuộc sống cứ vậy trôi đi nếu không có một lần trong đời làm thằng Huy thức tỉnh quyết chí học hành thành tài báo hiếu cha mẹ! Nó đã từng muốn bỏ học đi kiếm tiền vì quá khổ. Dịp đó đúng vào ngày lễ vu lan sau mấy ngày chỉ có bữa ăn bữa không thằng Huy được một người bà con gọi sang cho ăn Rằm. Nó đã chén một bữa no, no tới mưa mà không nằm, không ngồi được chỉ có đứng và đi mới dễ chịu được. Nó không cảm thấy thẹn mà chỉ cảm thấy tủi hổ khi nghĩ rằng ba mẹ của họ thì được cúng lễ linh đình còn ba mẹ nó lịa phải chịu cảnh nhang tàn khói lạnh. Nó thầm trách bản thân sao lại định bỏ con đường lập nghiệp và nó tự hứa với cha mẹ sẽ ăn học cho thành tài! Giừo đây trên con đường lập nghiệp cuộc sống của thằng Huy "rách" đã khá hơn và cứ hàng năm vào ngày lễ Vu Lan thằng Huy lại cùng vợ nó lên chùa cầu siêu độ cho cha mẹ nó.....