Ngày xưa thân ái

 

Hôm nay vào diễn đàn VietBao bất ngờ được cô bạn  vừa quen  tên Thạch Bích có post tấm hình về ngày tết nhi đồng, tôi theo đó vào bấm để nghe ... Bàng hoàng đôi phút, bài hát rất quen thuộc của tuổi ấu thơ với  nhiều kỷ niệm  trong tôi bỗng chốc lại về . Ừ nhỉ tôi quên là thời gian này bên quê nhà đang nhộn nhịp về mùa Têt Trung Thu , tôi liên tưởng đến những chiếc lồng đèn xinh xắn đang bày bán trong các cửa tiệm . Và rồi những ngày xưa thân ái của tôi chợt  ùa về trong trí nhớ .....


Ông anh  tôi là người có hoa tay và khéo léo, dạo ấy vào mùa này anh hay mua giấy bóng, que lạt và tự làm lấy đèn cho tôi, anh làm cho tôi chiếc lồng đèn ngôi sao thật xinh, tôi nhớ chiếc lồng đèn bằng giấy kiếng màu vàng, mà tôi đã xách đi trong một buổi tối rồi làm cháy mất . Tôi chạy về phụng phịu vói anh và nằng nặc đòi anh xin tiền Mẹ để mua  làm cái mới , bị mẹ tôi mắng cho một trận , sau đó thì bà cũng phải chìa tiền cho chúng tôi để đi mua vật  dụng và làm cái khác , tôi lại thốc hối anh nhanh nhanh làm đèn cho tôi và haycằn nhằn bảo anh sao không chay ra tiệm mua cái khác có lẹ hơn không? ! .. nhưng tính anh thì thích vậy mà , thích tự tay anh làm cho tôi , đến chuyện làm những hang đá vào mùa Noel anh còn làm được huống hồ chỉ là cái đèn ngôi sao nhỏ bé này mà tôi thích . Rước đèn vào những hôm tối cúp điện thì hay nhất, những lúc ấy không ai bảo ai, con nít trong xóm tụ tập nhau lại rồi tự rước đèn đi khắp  khu phố và nghêu ngao bài hát Tết Trung Thu .

Mùa  Trung Thu kéo dài cả tuần, nhưng tối rước đèn vẫn là tối nhộn nhịp của đêm rằm tháng tám , trước đó hàng quán ngoài phố và chợ đã bày bán các thứ bánh ...bánh dẻo , rồi bánh trung thu , tôi chỉ thích ăn bánh trung thu nhân đâu xanh có trứng , cho đến bây giờ vào tháng tám tôi vẫn chạy đi mua bánh đấy chứ vì ở Hoà Lan mỗi năm cũng chỉ có bán loại bánh Trung Thu vào mùa này tại tiệm Tàu bán đồ khô hay một vài Toko Việt nam nằm rải rác , chỉ có lồng đèn là không thấy nơi nào treo bán cả vì đó không phải là tập tục của ngày vui thiếu nhi tại Hoà Lan. Tết nhi đồng ở quê nhà thì vào tháng 8, riêng ngày của trẻ em tại Hoà Lan là ngày Sinterklaas thường tổ chức vào ngày 5 tháng 12 , sau đó người người tưng bừng đón Giáng Sinh .

Những ngày ấu thơ vẫn còn mãi  trong tôi , mỗi mỗi khi nhớ về kỷ niệm vẫn làm tôi nao nao buồn . . .thời gian ôi xin đừng trôi để tôi được mãi hoài ôm ấp. Xin cho tôi một lần sống lại trên quê hương  với nỗi nhớ dịu dàng của những ngày xưa thân ái.

26Sept07



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả