ĐI HÂU CÁ.
ĐI HÂU CÁ..
Từ khi Ba được đổi về Tuy Hoà Phú Yên, sau gần 2 năm ở Cần Thơ. Mẹ và các em được Ngoại Dì Hiệp Hương cho đất để cất nhà tại chợ Xóm ga. Tôi phải ở với Nội tại vùng biển Phú Câu, đi học cuối tuần lái xe đạp về Xóm ga được gần Mẹ và các em, đầu tuần đi về biển học ở với Bà Nội..
Đời sống thật khó khăn, vì bên Mẹ có Dì Sáu, chị Vân và Bà Ngoại ở chung, nên gia đình thật đông đảo vui nhộn.. Tôi thèm sự vui nhộn đó, nhưng nào được.Mẹ muốn tôi ở Bà Nội, để có bạn với Bà và tôi an tâm đi học. Nhưng tôi vẫn mơ một mái ấm gia đình, có Mẹ và các em bên cạnh người chị họ lớn hơn tôi 3 tuổi, chị em thân nhau dễ tâm sư hơn..
Những ngày sống bên Bà Nội, không ai chăm sóc, tôi càng ngày càng gầy, vì mỗi đêm giấc ngủ chẳng bình an. Ông Nội sống với Cô Chín, con Hồng, con Do, thằng Tèo, tụi nó có mấy chị em để chơi với nhau, còn tôi thì cô đơn lạc loài..
Một hôm tôi nghe tụi hàng xóm bàn luận, đi hâu cá. Mỗi buổi sáng hừng đông có cá tươi về nấu, tôi mừng và làm theo kế hoạch, nếu có cá Bà Nội sẽ nấu và buổi đi học về sẽ tha hồ ăn cho đã bụng..
Ghe cập bến tôi thấy mọi người xôn xao, tôi cũng đến gần , một người chủ ghe chỉ tôi rồi hỏi.
_____Con Ông Tám làm gì đây??
Tôi trả lời.
_____Dạ, con đi hâu cá!!
Ông trợn mắt nhìn tôi sững sốt.
_____Ai dạy con làm việc này??
Tôi mạnh dạn trả lời.
_____Dạ, con nghe tụi hàng xóm nói!
Ông tiếp lời.
_____Con biết hâu cá là gì không?? Là đi ăn cắp cá đó!!!
Tôi hết hồn.
_____Dạ không, con tưởng là giúp người chủ ghe làm việc cho họ, khiêng cá hay làm bất cứ chuyện gì mà họ sai, chứ con đâu có biết!!
Ông cười to và nói, con thằng Hổ mà hiền khô, vì Ba tôi tên Hổ, nên trong xóm thường gọi là Tám Hổ.
_____Bác cho con 2 con cá hố về cho Bà Nội nấu,sau này muốn hâu cá đến nói với Bác.
Tiếng nói mắng yêu của Bác, làm tôi ngượng đỏ cả mặt, thì ra đi hâu cá là như vậy, trên tay 2 con cá hố còn ngời óng ả, tôi vui mừng, chắc Bà Nội ngạc nhiên có đứa cháu biết cách để có người cho cá, tôi bỏ 2 con cá vào chậu sành , rữa mặt thay quần áo chuẩn bị đi học, lòng thơi thả vui, chiều nay đi học về sẽ có một bữa ăn ngon lành..
Chiều đi học về đến nhà, một mùi cá ương khó chịu bốc hơi, tôi mở cái rỗ trên thành chậu, 2 con cá hố vẫn năm đó,cặp mắt đỏ ngầu, và bụng bị sình đổ ruột nên toả mùi hôi khó chịu. Nội tôi đi đánh bài tứ sắc suốt ngày, nên Bà đâu biết câu chuyện đi hâu cá của tôi, nên tôi không có buổi cơm chiều như tôi đã nghĩ...
Modesto 92507
HDH