CẦU CẦN THƠ, SỰ CỐ VÀ NHỮNG TẤM LÒNG
Ghi nhanh
Cầu Cần Thơ, cây cầu dài 16 km, trong đó nhịp chính dài nhất là 550m, được khởi công vào tháng 9/2004, dự kiến hoàn thành cuối năm 2008. Đây được xem là cầu dài nhất, hiện đại nhất Đông Nam Á với tổng vốn đầu tư là 4.841 tỷ đồng. Toàn bộ là vốn ODA của Nhật cùng với vốn đối ứng của Chính phủ VN, giải ngân thông qua Ngân hàng hợp tác Nhật Bản.
Khoảng hơn 7h30 sáng 26/9, cầu đang được thi công bỗng nhiên bị sập 2 nhịp phía đầu Vĩnh Long. Hàng trăm công nhân và kỹ sư đang làm việc bị vùi trong đống đổ nát. Theo báo cáo trực tiếp của Sở Y Tế Cần Thơ với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lúc 16 giờ ngày 27/9 thì đã có 122 nạn nhân được lôi ra từ đống đổ nát, trong đó 45 tử thương và 17 người khác đang trong tình trạng nguy kịch, số còn lại là bị thương. Đa phần những nạn nhân đều là trụ cột gia đình, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, vì mất đi nguồn thu nhập chính. Những trường hợp nặng đã vậy, những trường hợp khác bị thương ở đầu, ngực, cột sống, chân tay thì dù có chữa lành, cũng mất thời gian khá lâu mới phục hồi được khả năng lao động.
Cũng trong cơn bàng hoàng khủng khiếp ấy, lòng chúng ta chợt ấm áp lạ thường hơn khi mắt thấy, tai nghe những tấm lòng của đồng bào ta ở nơi đó. Mấy phút sau sự cố sập đổ hai nhịp cầu dẫn, các đồng chí lãnh đạo TP Cần Thơ, Vĩnh Long đã có mặt tại hiện trường. Tất cả mọi người, từ cô bé bán vé số, cậu bé bán cream, chị bán xôi, anh xe ôm đều bỏ hết công việc của mình thể hiện sự quan tâm sâu sắc, ai cũng muốn làm một việc gì đó có thể. Thứ trưởng GTVT Ngô Thịnh Đức có mặt; Sở Y Tế huy động toàn bộ đội ngũ y bác sĩ trực 24/24. Các bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ, Đa Khoa 30/4, Quân Y viện 121, bệnh viện tư Tây Đô (ở Cần Thơ) và bệnh viện Bình Minh (Vĩnh Long) đã sẵn sàng tiếp cứu nạn nhân; công an, quân đội 2 tỉnh Vĩnh Long, TP Cần Thơ đến ứng cứu... và hàng triệu người dân cả nước đang hướng về phía Nam Tổ quốc– nơi có những đồng bào đang trong cơn nguy cấp.
Công tác cứu hộ đang được khẩn trương thực hiện. Hầu hết các ban ngành đã được huy động tới hiện trường. Các bác sĩ trực tiếp cấp cứu nạn nhân tại chỗ. Lực lượng công an và bộ đội phong tỏa và bảo vệ hiện trường và dùng cần cẩu bê tông, sắt thép nhằm đưa những người bị kẹt ra ngoài.
Bác sĩ Trần Thanh Quang, Giám đốc Quân Y Viện 121 đã cử ngay một đoàn y bác sĩ xuống tận hiện trrường xảy ra sự cố để tham gia cứu chữa kịp thời, giảm tối thiểu thương vong, nguy hiểm cho các nạn nhân. Công ty Dược Hậu Giang đã huy động 100 cán bộ, nhân viên tổ chức hiến máu nhân đạo để cấp cứu những nạn nhân mất nhiều máu. Hàng ngàn y tá, cán bộ, thầy cô giáo, sinh viên và rất nhiều người dân cũng tình nguyện tham gia hiến máu. Đoàn công tác đặc biệt của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ gồm 300 cán bộ, sinh viên do tiến sĩ bác sĩ Đàm Văn Cương, Trưởng phòng Đào Tạo dẫn đầu đã túc trực để làm nhiệm vụ. Gần một nửa được chia làm 3 đội thay phiên nhau đến tận hiện trường, số còn lại trực tại bệnh viện. Nhiều cán bộ, sinh viên trong đoàn vừa tích cực tham gia công tác chăm sóc, cứu chữa nạn nhân vừa tình nguyện hiến máu nhân đạo.
Những hành dộng nhân đạo, những đồng tiền nghĩa cử của các cơ quan ban ngành, đoàn thể, của các tổ chức từ thiện, của cán bộ, nhân dân, Việt kiều dù không bù đắp nổi những mất mát lớn lao cho các nạn nhân và gia đình họ nhưng cũng phần nào xoa dịu được nỗi đau. Câu ngạn ngữ truyền thống của dân tộc “lá lành đùm lá rách” lại một lần nữa được phát huy.
NNM