Viết cho em của ngày mai...
Ngày mai sẽ chỉ là 1 ngày bình thường, em vẫn sẽ dậy lúc 6h, sẽ đánh răng rửa mặt, sẽ đưa chị em đến chỗ hẹn xe của công ty, sẽ đến trường và sẽ làm 1 giấc ngon lành. Vẫn như ngày hôm nay, hôm qua và của trước đó. Nhưng em của ngày mai khác em của ngày hôm nay rồi. Mỗi giờ khắc trôi qua bản thân em đều thay đổi mặc dù chính em chưa chắc đã nhận ra, bởi đó chỉ là những thay đổi rất nhỏ, nhỏ xíu xiu thôi.
Ngày mai em sẽ khác và tất nhiên em cũng biết điều đó. Em đã chết 1 lần rồi, ngày mai em sẽ chết lần thứ 2. Em sẽ kết thúc cái tuổi mộng mơ cam quýt cóc dừa đó để bắt đầu một cuộc đời mới, cuộc đời thứ 3 - giai đoạn trưởng thành.
Hãy xem cuộc đời thứ 2 em đã có những gì nhé ?
Em bỡ ngỡ kết thúc cái quãng đời thứ nhất, mọi thứ đối với em đều lạ lẫm. Một ngôi trường mới, một cái lớp mới, những cô giáo mới, những người bạn mới - cũng có những người bạn em đã gặp ở cuộc đời đầu tiên nhưng mọi cái vẫn làm em lạ lẫm. Nhưng việc gì phải lo nhỉ, em sẽ mau chóng hòa hợp như những gì em đã làm với cuộc đời vừa mới kết thúc sau lưng em vậy.
Thời gian trôi qua, em đã quen hơn rất nhiều. Em thích ứng và trở thành 1 phần của những gì xung quanh em. Rồi em dần lớn lên, mọi cái đến với em rất lạ nhưng cũng rất bình thường. Những gì em học được rất lạ rồi nhanh chóng trở thành quá khứ đối với em. Em bỏ lại những gì em đã bước qua sau lưng để đến với cái gì ở trước mắt mà em không hề hay biết. Đó có thể là 1 tiếng nữa sẽ sao nhỉ ? Ngày mai sẽ sao nhỉ ? Nhiều năm sau sẽ sao nhỉ ? Tương lai sẽ sao nhỉ ? Em luôn đặt câu hỏi từ cái ngày mà em đang sống - đó là hôm nay, cái em sẽ sống - đó là ngày mai. Và bây giờ, em đang nhìn về những gì em đã làm - đó là của hôm qua.
Rồi thời gian lại miệt mài trôi qua, em nhỉ ? Em giờ đang đứng bên điểm cuối của cuộc đời thứ 2 đấy. Suy nghĩ thế nào ? Hay vẫn đặt cho mình những câu hỏi về ngày mai.
Ngày mai ?
Ngày mai ?
...
Ngày mai vẫn sẽ là một ngày bình thường hoặc vì cái gì đó mà sẽ có thay đổi, vẫn sẽ có thay đổi - chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Em sẽ sống tiếp hay là vì một điều gì đó làm ngắt quãng ? Dù sao cũng là chuyện của ngày mai, liệu ngày mai em có đọc được những dòng mà em đã viết hay là vĩnh viễn em không đọc được nữa ? Thế nhưng, đó vẫn là chuyện của ngày mai - em nhỉ ? Em vẫn sẽ mỉm cười chờ đón cái gì mà em không biết ở trước mắt. Tất nhiên là sẽ như thế rồi !
Và hôm nay - bây giờ đây, em viết cho em của ngày mai. Mừng một sự tái sinh tuyệt vời nhé ! 2 tuổi là thời khắc để bắt đầu những gì tuyệt vời đấy - hoặc sẽ là khổ đau. Nhưng không sao, tất cả đều là những trải nghiệm giúp em hoàn thiện bản thân hơn.
Em tuổi hai mươi
Em - tuổi bước vào đời
Sa
02/10/07