Đường vòng*



Trích dẫn:
Lời nói không mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau


Có thể khi nghe tới từ đường vòng, bạn sẽ chau mày khó chịu bởi cũng như trong cuộc sống mấy ai muốn bỏ thời gian tới đích với một đường vòng xa xôi khi trước mặt có thể là một con đường thẳng tuy gập ghềnh mà về đích nhanh hơn.

Tuy nhiên đối với mỗi sự việc khác nhau cũng cần những con đường vòng cho ta về tới đích một cách an toàn hơn, bình yên hơn trong cuộc sống của mình. Trong mỗi lời nói, cử chỉ hàng ngày với những áp lực công việc nặng nề trên vai bạn cũng như bao người khác, có lẽ sẽ vui vẻ tiếp thu những khiếm khuyết của bản thân mình bằng những lời nói động viên hay khiển trách nhẹ nhàng, áp lực của lời nói không còn căng thẳng nữa, khi ấy lời nói trở nên có trọng lượng hơn đối với người nhận nó.

Có những con tim chỉ tiếp nhận một con đường vòng là thời gian đủ để cảm nhận được tình yêu thương giành cho nó. Đường vòng để đảm bảo cho một tương lai phía trước thì sao ta không đi dù biết là nó sẽ là quãng đường về đích chậm hơn, nhưng lại chắc chắn hơn cho cái đích mà mình đang hướng tới. Một đứa trẻ sẽ dễ dàng nhận ra sai lầm của nó bằng những lời nhẹ nhàng của Mẹ hơn là cái roi trên tay người Cha, cũng như chúng ta trong cuộc sống mấy ai thừa nhận những khuyết điểm của mình trong cái vỏ bọc của chữ tôi nếu như ta quá đỗi gấp gáp dồn họ vào một góc để từ đó ko thoát ra bới sự sai lầm mà là sự co cụm trong cái vỏ bọc của nó từ sâu thẳm trong mỗi người ai cũng có ấy.

Có những con đường vòng nở đầy hoa cỏ chờ đón ta phía trước với những cánh bướm nhởn nhơ trong tiết trời vào hạ, đẹp lắm, bình an lắm... sao bạn không thử bước đi? để cố gắng gồng mình theo một con đường thẳng đầy sóng gió bởi lòng ham muốn về đích của bản thân mình. Bạn hãy trải lòng cùng với con đường vòng dẫu có xa xôi ấy để tận hưởng cuộc sống bình an, thanh thản cho chính mình, bởi dẫu có xa cũng đều dẫn đến cái đích phía trước của mình như mọi nguồn con suối chỉ đổ về biển mà thôi.

Tôi cũng như bạn đều mong muốn một sự bình an, một sự bình an thực sự từ trong tâm hồn, từ những điều khó khăn nhất hay bình dị nhất trong cuộc sống này. Nên bạn ơi! hãy giành thời gian để tận hưởng những niềm vui từ chính những con đường vòng trong cuộc đời của mình bạn nhé!

Hạnh Ngân
(cho bạn & cho tôi)


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả