Buổi họp dễ thương


 
Sáng nay, Miên đi học hát nhưng lòng phân vân, không biết ca đòan có anh Thịnh hay không nữa ? và có tập hát hay không ? dù sao, lời anh Quang hứa chắc nịch như thế thì chắc chắn có học hát . Miên không liên lạc với ai ngòai anh chị Quang Hằng nên anh Quang hứa thì Miên vẫn dậy sớm như bao nhiêu chủ nhật khác .   Buổi học vẫn thực hiện nghiêm túc và vui vẻ . Miên là lính mới thì chỉ biết đi theo .  Đang tập hát thì có anh Hòang thò đầu vào hỏi
 
- ca đòan hôm nay có đáp ca không ?
 
 tiếng Hân nhanh nhẩu trả lời :
 
- không.  Ai đọc bài đọc thì mần hết luôn đi !
 
Cái giọng nói của Hân nửa đùa nửa thiệt nên dường như anh Hòang không tin tưởng gì cho lắm nên anh lại nhấn giọng một lần nữa song lần này thì cả ca đòan đồng thanh
 
-  đã nói rồi, ca đòan không có đáp ca mà....
 
Hân còn ráng gân cổ :" ai đọc thì làm trăm phần trăm luôn đi"
 
Miên khúc khích cười anh chàng Hân.  Hắn còn trẻ lắm, có cô vợ tên Diễm hết sức duyên dáng, dễ thương.  Từ dạo Miên vô ca đòan thì Hân luông là người quậy lên cái không khí vui nhộn. Bên nam thì có Hân, và anh gì đó chồng chị Thảo, còn bên nữ thì có chị Hương, chị Cúc và chị Phượng.  Cứ mỗi lần học hát, có các anh chị pha trò nên buổi tập vui nhộn lắm ! vậy mà hôm nay, không khí không được vui mấy vì ai cũng nhớ anh Thịnh . Anh trưởng ca đòan đã xin từ chức từ lần họp mặt tuần trước.  Không có anh, ca đòan chỉ hát những bài đơn điệu, không có bè một hay bè hai, không có nhóm hát ngang ngang, người hát lơ lửng trên không trung để mọi người rù rì rồi cười ngặt nghẽo mỗi khi anh Thịnh tập riêng rẽ từng bè một .
Hôm nay, anh Thịnh lại có tin vui vì bà xã của anh vừa cho ra đời một bé gái rất kháu khỉnh, dễ thương nữa . Anh cũng đi lễ, nhưng ngồi ở dưới nhìn lên ca đòan. Miên đọc thấy trong mắt anh có chút nặng nhọc, mệt mỏi, phiền muộn. Sau lễ, anh Minh tuyên bố không tập hát hôm nay và mời cả ca đòan đến nhà chị Sương để họp và BBQ luôn thể .  Miên còn đang phân vân thì anh Quang đã đến nói
 
- Miên đem hai cháu đi luôn cho chúng nó vui và khỏi thắc thỏm lo âu, nhà chị Sương rất rộng cho trẻ em tha hồ chơi đùa .
 
Miên nhìn anh biết ơn . Chị Hằng còn chu đáo dặn dò chị Sương cho Miên theo quá giang vì chị ấy còn phải lo làm tóc cho trẻ em dâng hoa phải đến sau .  Miên cho con ăn sáng xong thì theo chị Sương về nhà chị ấy để chuẩn bị mọi thứ .  Nhà chị Sương thật là đẹp, có cái hồ phía sau nhà thơ mộng làm sao....mới nhìn thấy hồ nước là Miên đã mê rồi.   Chị chỉ cho Miên phòng tắm để thay đồ, rồi thì chị Cúc và mọi người đến, Miên phụ chị Cúc làm đồ ăn trong khi các anh chị bắt đầu buổi họp.  Anh Thịnh cũng đến nên con gái Miên có bé Yến làm bạn, nó mê bạn thành ra Miên được rảnh tay chuẩn bị đồ ăn . Buổi họp rất nghiêm túc và những góp ý rất chân thành. Ai cũng mong mỏi anh Thịnh quay trở lại ca đòan và buổi họp kết thúc với phương pháp mà Miên tin là sẽ có hiệu quả . Miên rất mong anh Thịnh quay trở về dù Miên hiểu nếu ở tâm trạng của anh thì thật khó cho anh.  Món bò đại hàn chị Cúc ướp thiệt là ngon .  Món pasta của chị Hằng, chị Diệp và chị Thảo chuẩn bị thiệt là hấp dẫn. Miên thì là lính mới, chỉ biết phụ tay, phụ chân đứng xắt bánh mì, gọt thơm, chuẩn bị trái cây tráng miệng .  Vẫn là Hân, người luôn làm cho những lúc căng thẳng được thư giãn bằng những câu pha trò rất duyên dáng nên Miên rù rì cùng Diễm
 
- phen này, bài viết của chị sẽ có bóng dáng ông xã em tới bến luôn đó
 
Buổi họp vẫn tiếp diễn trong bầu không khí ăn uống vui nhộn song Miên phải ra về vì còn phải đón thằng bé . Hẹn các anh chị trong chủ nhật tới , Miên sẽ tiếp tục viết về ca đòan của chúng ta. Ca đòan Ki Tô Vua, ca đòan của sự trưởng thành, ca đòan của yêu thương và ca đòan luôn hết lòng thành tâm dâng Chúa .






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả