MỪNG HỤT

   Em tôi chả phải tiểu thư lá ngọc cành vàng gì mà cũng sinh tính đỏng đảnh có sỏ voi lại đòi sỏ ngựa .Mấy hôm trước thích thơ hôm nay lại đòi đọc văn. Cái thứ văn hũ nút như tôi viết ra thiên hạ đọc lại chả cười ra nước mắt ấy à . Thôi thì để em vui cũng khoắng đại vài dòng tuỳ bút vậy .Mà tôi đã bảo em tài văn như Cụ Ngô Tất Tố cũng chả có ổ chó con mà bán như chị Dậu , rồi như Cụ Tản Đà cũng chả có tiền đi vãn cảnh Chùa Hương để thưởng thức món rau sắng Chùa Hương là gì, nhưng em vẫn không chịu. Em lý sự : văn là sứ mệnh trời trao cho các Cụ ấy, nếu các Cụ không nhận thì làm sao hậu thế biết xã hội thời các Cụ sống như thế nào ? Đành chịu thua em rồi .
   Mà tôi biết viết gì cho em bây giờ ? à phải rồi bữa trước có viết về cái thói thấy người sang bắt quàng làm họ của tôi nhưng bị mừng hụt . Chuyện là thế này :
   Tôi thấy một số người sống ở nước ngoài về tỏ ra tiêu xài phóng khoáng lắm, nhiều người không biết cứ thấy cái mác Việt Kiều cho là sang lắm. Trong khi những ngươì có kinh nghiệm sống ở Tây kể cả Tây Âu hay Tây Mỹ đều bảo bên ấy họ tiết kiệm ghê lắm, quí thời gian từng phút để làm việc, họ giàu nhưng không phải cứ Tây là thiên đường đâu , cứ nhìn mấy ông tây ba lô du lịch sang ta thì biết . Họ lĩnh lương thất nghiệp bên đó rồi sang ta chơi vừa gía cả sinh hoạt rẻ lại vừa được du lịch biết đây biết đó .Nhất cử lưỡng tiện .
    Một lần tôi đọc thơ MT về con đường phượng tím Cali , tôi lấy làm lạ là từ trước đến nay chỉ thấy nói phượng cháy đỏ sân trường chứ có ai nói phượng tím ve ran đâu. Tôi hỏi thì MT chỉ cho xem bức ảnh về con đường phượng tím Cali .Quả thật tôi ngỡ ngàng trước cảnh đẹp của con đường phượng tím, cảm giác như lần đầu nhìn thấy vườn đào tiên trên thiên đình khi Tôn Đại Thánh mới lên nhậm chức vậy. Tôi nhìn kỹ bức ảnh thì thấy MT đang dạo gót ngọc trên con đường ấy, hai bên đường có nhiều ô tô con đỗ. Tôi ngớ ngẩn nghĩ: Quái nhà thơ MT giàu có thế không biết, có cả một công viên bên tây đẹp thế, nếu mình làm quen được MT có khi được tiếng sang lây đây.
   Hy vọng tràn trề tôi bèn giở trang văn của MT ra đọc. Giời ạ, hoá ra MT sống ở Hà Lan chỉ sang Cali chơi thôi. MT ơi là MT làm tôi mừng hụt mất rồi .Đấy chuyện chả có gì mà em tôi cứ bắt kể , xin quý bạn đọc lượng thứ và xin cảm ơn đã bớt chút thời gian đọc cái chuyện vô bổ này .
TC cáo lỗi .Hết ./.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả