Lạ
Lạ
Nghĩ cũng lạ, cả đời đi làm cảnh sát, nói người này sai, người kia sai . Hôm qua bị một người quen nói thẳng vô mặt " ủa tui có gia đình kệ tui, tui nói yêu ai là quyền tui, tui chẳng yêu mình ai, tui yêu nhiều người nữa kìa, mắc chi tui không được nói " . Nghe xong, thật lòng đếch hiểu mình có còn ở trên mặt đất nữa hay không hay đã lên thiên đàng, có còn nghe một con người nói hay không hay là trong mơ vì tinh thần cá nhân đang bị ức chế quá .
Hình như đạo đức chung giờ trở thành đạo đức riêng, ai muốn giữ thì giữ, ai không muốn giữ thì phải cho họ có quyền " tự do " riêng của họ . Chẳng cần phải lên cõi ảo để lừa nhau chi, ngay trong đời thật, người ta đã sống quá tự do cho vui vẻ rồi .
Nghĩ mình quá dại, theo nguyên lý đạo Khổng, đạo Nho làm đếch gì, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử , tòng ai muốn tòng có phải sướng hơn không, mặc miệng đời, mặc thế gian, thế gian có nói gì là chuyện của họ, đời mình vui vẻ được rồi .
Con người riết rồi chạy theo cái chi tôi hiểu được tôi chết liền . Tôi cũng chẳng cần phải lên mặt đạo đức với ai, đạo đức làm gì , thấy thằng gian không làm theo nó, thấy đứa chảnh chỉ còn biết quay đi và mong có ngày nó tỉnh ngộ chứ chẳng còn biết làm sao . Thấy người ta nói dối với nhau như cuội thì chỉ mong có ngày người ta nói thật lại . Thấy người ta chẳng coi nhau ra trò gì thì cứ nghĩ kỹ đi, trò gì thì cũng là của người ta, có dính dáng chi tới mình mà đi làm cảnh sát .
Người xấu nói xấu , người xấu nói đẹp làm sao mà nói, người lường gạt nói lương thiện sao được mà nói .
Hãy nhìn lại mình, hãy tự tìm lấy nhân dáng của chính mình, nếu người ta viết không đúng về mình thì đừng đọc nữa, cứ nghĩ mình tốt, cứ vui vẻ sống cuộc sống của mình . Còn người khác cũng hãy để cho người ta có cái quyền tự do được bộc lộ .
Đã gần hai chục năm mà con người vẫn ích kỷ như ngày nào, tôi chợt thấy trong phút chốc mình trở lại thành con bé cả tin đến tội nghiệp .
Mừng cho những ngày đau khổ đó đã qua .
Xin cám ơn cuộc đời .
Tôi lại chửi tiếp đó , có được quái gì đâu, cái cuộc đời đi làm cảnh sát .
Cho Một Ngày .