Chuyện đùa

Ở độ tuổi đôi mươi, nàng được yêu đắm đuối. Chưa biết lo toan và nghĩ ngợi xa xôi nàng chỉ biết mơ mộng cho nên giấc mộng thử đùa cợt bằng cách bất chợt nứt toác hạnh phúc của nàng ra làm đôi.

Nàng giật mình choàng tỉnh trên nửa chiếc giường, thấy cả một đại dương mênh mông lạnh ngắt chen vào giữa. Nàng sợ hãi bật khóc nức nở, nhìn quanh với hy vọng tìm thấy tình yêu của nàng trên đó. Nàng réo gọi ầm ĩ nhưng chỉ vọng lại tiếng kêu thảm thiết lạc loài của chính nàng.

Để tránh cảm giác trống trải, buồn nhớ kỷ niệm ngọt ngào. Nàng ngước nhìn những chòm sao lấp lánh trên bầu trời đen thẳm, lục tìm ý nghĩa và lợi ích của từng nhóm để theo đó như kim chỉ nam mà vượt khó, cho đến khi quá mệt mỏi gục xuống thiếp đi

Giấc mộng dẫn nàng vào thế giới có đôi hia bảy dặm, chỉ vài bước bay bổng đã vượt đại dương thăm thẳm đến xứ sở mà nàng mơ ước đến với lọ nước trên tay.

Người thanh niên lịch thiệp, cao ráo đẹp trai ra đón nàng tưởng là vò rượu, giằng lấy tu một hơi dài, chỉ tích tắc sau những ngụm nước ấy chàng bỗng hoá thành ông lão gầy nhẳng hói đầu, bụng phệ.

Lão tức giận, ban ngày thì nhốt nàng vào chiếc tủ kính bé xíu, không cho ăn uống gì cả (có lẽ lão nghĩ nàng là búp bê chăng?) nàng kinh ngạc đến sợ hãi, chưa kịp hỏi thì lão đã càu nhàu "nàng đến xáo trộn cuộc sống yên lành của ta bấy lâu nay" Ban đêm thì hùng hổ đến phàm tục rồi lăn ra ngáy ầm ầm.

"Ôi! tình yêu mà ta đã khóc thảm thiết, yêu thương cuồng nhiệt, vượt bao khổ đau bằng mọi cách tìm gặp cho bằng được đây ư?" Nàng thấy khô khốc, đắng chát nơi cổ họng.

Giấc mộng bối rối khi thấy nàng than thở, nên hoá thành một cơn lốc cuốn nàng đi thật xa, ra khỏi nơi tù túng.

Nàng tỉnh giấc trên thảm cỏ xanh mượt, nhưng cảm giác khát nước vẫn đang thôi thúc. Mệt mỏi, run rẩy, nàng bò lê đến bên lạch nước. Nàng giật mình kinh hãi khi thấy một bà lão với hai ổ mắt sâu hoắm, vẻ mặt hốc hác, chán chường đang xăm soi nhìn nàng.

Thấy tội nghiệp, nàng cười với bà lão, thì bà lão cũng đáp lễ bằng cái nhếch miệng mếu máo qua mặt nước với nàng.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả