Những tháng ngày chưa cũ.
Đó là những tháng ngày không bao giờ cũ đối với tôi. Là những tháng ngày hồ hởi và hân hoan. Niềm vui tươi roi rói như bông cúc sang mùa. Thi thoảng có lạc vào một chút lãng quên... Nhưng chưa bao giờ cũ. Vì có thể đó cũng là những ngày chưa tới.
.
Những ngày đã qua - nhưng chỉ qua bằng kí ức của tưởng tượng. Đó là những ngày có lẽ không bao giờ tới...
.
Những gặp gỡ, những ngượng ngùng, những bối rối, những yêu thương ấp ủ, những khao khát cháy lòng, những hồi sinh, những vọng ước, có thật sự là đã qua chưa? Khi nó trở thành kí ức, nhưng là vùng kí ức không thật, là vùng kí ức của tương lai. Một người đã bỏ, thôi tưởng tượng nữa, chỉ còn tôi giữ cho hành trang riêng mình. Nên nó sẽ không bao giờ tới. Mà chưa tới thì làm sao đã cũ? Thế nên những tháng ngày hân hoan đó vẫn tươi mơn mởn xanh như mới bây giờ...
.
Chắc ai cũng đã từng ước mơ, có ước mơ nhỏ nhoi, có ước mơ bình thường, có ước mơ giản dị, cũng có lắm ước mơ thiên đường. Với những gì đã thành hiện thực, thì rồi nó sẽ trôi qua, sẽ thành kí ức, sẽ thành kỉ niệm. Nhưng với những gì vẫn chỉ còn trong khát vọng. Thì liệu có bao giờ thôi vẹn nguyên, thôi tươi mới hay không? KHÔNG! Tôi tin thế. Và những tháng ngày tôi mơ được ở bên người vẫn là những ngày mộng ước.
.
Thi thoảng giật mình vì nhung nhớ, bật cười vì trẻ con, giận hờn vì yêu thương, thù hằn vì mỏi mệt...Những cảm xúc cứ đi qua nhau, có lúc trọn vẹn, có lúc rã rời, nhưng dù sao đi nữa thì vẫn còn những mong mỏi... Có khi nào thật sự không còn nghĩ gì về nhau? Không còn nghĩ gì về cuộc sống, về quá khứ, hiện tại và tương lai? Ừ có, lúc đó là gió, là mưa, là nắng, là phù du .. Và còn lâu lắm!
.
Những nỗi đau không được đặt tên của tôi, cũng từ những ngày tháng ấy. Những ngày tháng hồn nhiên cứ nghĩ :"chỉ cần thế thôi". Là quá đủ rồi...
.
Và tôi trân trọng những tháng ngày này, nâng niu nó, yêu thương nó, vì nó nhắc cho tôi về những dại khờ. Về những ngây thơ, về những hồn nhiên, về những điều bình dị, người ta còn gọi là Tâm Hồn. Tôi còn một tấm lòng để bao dung, một trái tim để vị tha. Tôi còn những ước mơ chưa đạt được để dặn lòng đừng bao giờ thôi khao khát.
.
Những tháng ngày không bao giờ cũ. Vì trái tim tôi còn đập những nhịp yêu người.