Ánh mắt mùa thu 13

Sau bữa cơm trưa thân mật, mình và Hon đưa khách đến bến đón thuyền Blue and Gold trở về vịnh San Francisco . Mình nói với Hon:

Cậu đưa họ về SF giùm tớ nha . Tớ đưa Trang ghé Muirwood một tí, chiều nay tớ sẽ đưa Trang về Marriott cho cậu truớc khi ra SFO airport . Cám ơn cậu đã lo việc này thật chu đáo, cám ơn cậu đã chăm sóc cho Trang trong 2 tháng qua .

Không có chi, à mà nè, tớ nghĩ sau lần tới Trang có thể về VN một mình được rồi nên cậu đừng lo . Tháng giêng năm tới tớ không đi được vì phải lo việc cho Chicago . Mong cậu đừng trách nha ...

Tháng giêng năm tới mình sẽ đưa Trang về Hà Nội, cũng có lẽ là lần cuối mình phải lo tròn cái trách nhiệm này . Đẫ gần một năm rồi, Trang đã thực sự truởng thành trong cái duyên dáng Việt Nam . Nét ngây thơ và dịu dàng của ngày nào đã khôn ngoan và lanh lợi hơn, đã thực sự tô điểm một nét mới . Mình cảm thấy trong lòng thật vui vì mình đã chọn đúng người cho công việc . Hôm qua Sandy nói với mình nàng rất hài lòng và hãnh diện về Trang trong những projects mà nàng đã giao phó cho Trang. Sandy nói:

Anh Tuấn à, cám ơn anh đã đưa Trang đến, anh giúp cho công việc của em đuợc dễ dàng hơn . Dạo này Trang tiến bộ rất nhiều nên em định tháng tới sẽ gởi Trang về DC tham dự buổi huấn luyện cao cấp dành riêng cho RMS AEs . Anh nghĩ sao?

Việc đó tuỳ em, anh cũng nghĩ vậy . Đúng ra anh phải cám ơn em mới đúng . Có gì nhờ em chăm sóc hộ cho cô bé . Em đã thay anh đứng vào professional development faculty rồi, từ nay anh không còn dính líu về phuơng diện này nữa . Anh tin tuởng vào em . Em phải qua đó bao lâu ?

Dạ khoảng một tuần, PD committee nhờ em lo giùm cho khoá 25 . Em chỉ dự định làm việc này một vài năm thôi anh Tuấn . Em nghĩ đến khi Cindy quen việc ở NYC rồi, em sẽ giao lại cho Cindy và giữ chức vụ cố vấn mà thôi . Em không có thời gian và kiên nhẫn như anh đã tận tình giúp cho họ hơn 5 năm .

Nghe Sandy nhắc mình mới nhớ, đã hơn 5 năm, mình đã đào tạo được bao nhiêu AE rồi nhỉ . Trên những quãng đường từ bắc xuống nam, từ tây sang đông, mình đã nhìn thấy những ánh mắt rạng ngời chan chứa niềm tin, niềm tin của những con chim non tràn trề hy vọng cho một tuơng lại rạng ngời, sáng lạng . Niềm tin ấy cũng giống như niềm tin của mình truớc đây, khi mình chập chững bước chân vào đời với những hoài bảo và những ước mơ thắp sáng một góc trời .

Trở lại bàn ăn ở một góc thật đặc biệt, ba hướng đuợc bao bọc bới cửa kính nhìn ra biển . Phía bên kia bờ là thành phố và vịnh Cựu Kim Sơn nằm vuơn mình trong cái dịu dàng và ngọt ngào của mùa thu . Nắng hôm nay thật đẹp và thật nhẹ, mơn man cùng gió ôm lòng biển cả, điểm nhẹ và nhảy múa trên những hàng cây dọc theo hai bên bờ . Từ độ thu về đến bậy giờ, chiều nay mình thấy lòng thật thanh thản, không vướng bận chút ưu phiền . Mùa thu đến thật chậm nhưng có lẽ cũng qua thật nhanh, nhanh hơn con thoi thời gian đang tranh bước với khoảng không gian ngắn hạn, như đi tìm một điều gì thiếu sót. Những cơn mưa ướt át của Seattle không theo chân mình đến nơi này, chỉ có những cánh chim biển gọi mây trời, nối tiếp những nhịp buớc hoang vu . Biển bao la ôm trọn trái tim Việt Nam và những hoài bão dâng tràn như cơn thác lũ, vẫn chưa tìm thấy một chỗ đứng . Vẫn còn rong ruối trên con đường dài hình như vẫn còn xa lắm .

Nhìn ánh nắng vương vấn từng giọt hôn nhẹ trên mái tóc thật dịu hiền đẹp như dòng suối mơ của Trang mình cảm thấy như đang lạc vào một giấc mộng thật kỳ thú . Buớc đến bên nàng mình khẽ nói:

Bé chuẩn bị rồi chứ, mình đi nhé

Giật mình, nguớc mặt lên với ánh mắt ngây thơ nhưng không kém phần ngạc nhiên, Trang hỏi:

Dạ... em xong rồi...nhưng mà mình đi đâu hả anh Tuấn ? Còn anh Hon đâu ?

Anh nhờ Hon đưa khách về SF thay cho anh nên anh em mình có dịp đi chơi truớc khi anh đi Burbank tối nay . Đã lâu rồi mình không có dịp may này . Anh muốn đưa bé đi xem Muirwood, rất gần đây . Thế nào, bé muốn đi với anh Tuấn chứ ...

Dạ muốn, em vẫn muốn đi với anh ... em ...em...

Mình muốn bật cười vì cái lúng túng và ánh mắt bối rối của Trang . Cũng cái nét thuỳ mị và duyên dáng nàng đã làm cho hồn mình thật say sưa lúc gặp nàng ở Chinatown bakery năm trước . Một nét duyên dáng Việt Nam mà có lẽ, hầu như trong nhưng năm tháng sống xa nhà mình chưa bao giờ thấy . Mình sẽ đem bóng dáng ấy lưu lại trên những con đường mòn của Muirwood, ghi lại những dấu giầy và buớc ngọc thanh tao, cho khu rừng danh tiếng được rực rỡ và tuyệt vời trong dáng quyến rũ của mùa thu . San Francisco và những con dốc tình yêu vẫn khêu gợi, vẫn nồng nàn muôn thưở, vẫn là những tiếng gọi còn vọng lại trong trái tim, đang kết thành vòng hoa tím nhuộm tím khung trời mộng mơ . Nắm tay Trang buớc về phía cửa chính, ngoài kia nắng thu vàng và gío heo may đang hát nhẹ những điệp khúc hân hoan của mùa thu, mùa của hy vọng, đợi chờ và yêu thương không dứt ...

Sausalito ...và tháng mười ...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả