tương lai
Tất cả mọi người Việt đến được Mỹ qua rất nhiều diện khác nhau , người đi diện vượt biên , người đi diện HO , và người đi diện ODP trong diện này cũng la` diện của những người con lai nữa và người thân bảo lảnh mà người việt thường gọi là diện đoàn tụ. Vậy tôi xin hỏi bạn đoàn tụ nghĩa là gì ? chắc hẳn bạn sẽ trả lời đó là sự sum họp của gia đình , hay là sự gặp lại của người thân sau bao ngày xa cách có đúng vậy không bạn ? Theo tôi chỉ đúng có 50% thôi vì đó là sự chia cách , và sự đoàn tụ của bạn là sự chia cách của người khác , và sự vui vẻ của bạn lại là nỗi đau của người xung quanh hay nói chính xác hơn là con cái của bạn , vì chúng phải bỏ tất cả những gì chúng đang có và tất cả bạn bè để đến một nơi mà chúng phải làm lại từ đầu , chúng phải xa rời người chúng thương yêu đã cùng nhau dệt bao nhiêu mông ước cho tương lai , để bây giờ tất cả tan thành mây . Sự tổn thất về vật chất sau này bạn có thể bù đắp lại , còn sự mất mát về tình cảm và tinh thần thì làm sao bạn đền bù được ? Rồi sau khi chúng đã bắt đầu hòa nhập với cuộc sống thì một số cha mẹ bắt con mình học theo ý họ muốn chẳng hạn như : học phải lấy điểm A thi vào đại học phải học cho cao như học bác sỹ , kỹ sư , dược sỹ v v... Tôi có hỏi một vài em bé học lớp 3 lớp 4 rằng : sau này lớn lên con sẽ làm gì ? em không cần phải suy nghĩ mà trả lời rằng làm bác sỹ , tôi hỏi tai sao vậy ? em nói rằng : tại má em muốn nên em phải học làm bác sỹ thế thôi , những đứa trẻ đó đang thi hành như một người máy chỉ biết nghe lời mà thôi. Tôi xin hỏi các bậc phu huynh , khi con các ban còn nhỏ cũng như lúc chúng sắp trưởng thành các bạn có hỏi chúng mong muốn làm gì khi đã khôn lớn ? hay hỏi chúng thich hoc ngành nghề nào nhất ? vậy từ trước đến giờ các bạn đã thử làm bạn với con mình lần nào chưa ? nếu chưa thi tôi khuyên bạn hãy thử làm bạn với con mình một lần , chắc chắn bạn sẽ thu hoạch được ngoài sức tưởng tượng của bạn. bạn làm được điều đó con bạn sẽ trở nên hiếu thảo hơn biết thương cha me nhiều hơn , và sẽ rút ngắn khoảng cách giữa cha mẹ va con cái , chúng sẽ nói cho bạn biết những gì chúng đang nghĩ , chỉ vạn lợi mà vô hại , sẽ làm cho cha mẹ và con cái có một sự thông cảm đặc biệt hơn Tôi nói đây không phải lên án hay chê bai bất cứ người nào , hay tự cho mình tài giỏi mà chi muốn nói ra những gì mình gặp phải để trao đổi thế thôi , vi tôi đã từng làm bạn với con mình nên mới nói như vậy, nếu những lời nói trên có đụng chạm , mong các bạn bỏ qua cho Trân trọng Trần Công Long.