Anh về cưới vợ...


   Anh yêu cô…yêu tha thiết hai năm nay. Anh kiên trì đeo đuổi và không tiếc công sức chứng tỏ cho cô nhìn thấy tình yêu cuả anh. Nhưng hình như chỉ là hoài công. Anh cảm thấy thương cho con dã tràng xe cát trên bãi biển, vì hình như anh rất hiểu công việc của nó.

   Ai lại không nhìn thấy tình yêu cuả anh, kể cả cô. Thế nhưng hình như cô luôn lãng tránh anh, lãng tránh bằng cách xem anh như một người bạn hay là một người anh…Và giữa hai người có một bức tường mà anh không thể nào vượt qua hay phá bỏ đi. Có điều cô chưa làm gì xúc phạm anh…ngoài sự im lặng và lặng im. Lẽ ra anh phải hiểu ý nghiã tế nhị cuả sự im lặng , nhưng con tim anh ngoan cố…chừng nào nó chưa nghe được lời cự tuyệt  từ đôi môi ấy thốt ra thì nó vẫn còn yêu…cho đến một ngày….

   Cho đến một ngày….anh không chịu đựng nổi đã đến thổ lộ cùng mẹ cuả cô và anh đã khóc nức nở như đưá bé trong tay bà. Những cái vỗ về êm ái từ tay người mẹ, những lời dịu dàng an ủi chỉ làm đau xót thêm tình yêu tuyệt vọng cuả anh…hình như bà đã nói những gì đại loại: Không duyên nợ khó đến được với nhau…mà biết đâu sau này cháu sẽ cám ơn định mệnh mà coi đó là một điều may mắn? Và người mẹ cô gái lại thầm nghĩ trong lòng: cậu sẽ rất chóng quên thôi…

   Anh đã trải qua những tháng ngày khó khăn để thoát ra khỏi  tình yêu vô vọng. Anh vất vả thoát khỏi đôi mắt , ánh nhìn….khó tả cuả cô. Và một ngày cuối tháng mười gia đình cô gái nhận được thiếp cưới cuả anh. Một hôm anh ghé qua nhà để gởi thiệp cưới thì không gặp ai. Có lẽ họ sẽ rất vui cho anh vì họ vốn là những con người tốt bụng. Vợ anh là một cô bé mới 21 tuổi, nhỏ hơn cô bốn tuổi, là con gái một cuả một đại gia trong ngành xây dựng. Bạn bè ai cũng ghẹo anh là chuột sa hũ nếp…

   Đám cưới anh…anh thấy cả hai mẹ con họ cùng đi. Họ đi riêng người trước người sau như hai người xa lạ. Đứng bên cô vợ xinh xắn như một con búp bê, anh chợt nhìn thấy lại những giọt nước mắt hôm nào cuả mình. Anh quyết định gởi trả hết về cô khi cô nhìn lướt qua anh trước khi bước vào sảnh cưới…

 

 

 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả