Nói Với Mẹ
Trời lạnh rồi đó mẹ. Mấy hôm nay con đi làm phải mặc thêm áo ấm và hết còn... nhún nhẩy trên những chiếc giày trống trước hở sau...
Hôm qua, con đi dạo shopping, mua được cái áo ấm, made in... Vietnam nhưng đẹp và tốt lắm, chẳng thua gì hàng... nước ngoài đâu. Con định sẽ giặt sạch rồi mới mang sang cho mẹ. Mẹ thiệt kỳ, năm nào tụi con cũng sắm cho mẹ những chiếc áo mới mà hễ tới mùa lạnh là con lại thấy mẹ vẫn mặc chiếc áo len cũ chẳng ấm áp gì so với cái lạnh cắt da của thành phố này.
Sáng nay, con đi làm diện thêm tấm lắc mẹ mua cho con ngày xưa, ngày con còn đi học. Tấm lắc đơn giản, dễ thương và không có gắn... hột xoàn mà con lại quý hơn tất cả những vòng vàng con có được.
Những món nữ trang mẹ mua cho con con vẫn còn giữ tới bây giờ dù có những món hồi xưa mình mua ở Vietnam vàng mỏng lét và... đỏ như... đồng.
Mẹ còn nhớ cây kiềng vàng mẹ tặng con ngày đám cưới không? Dù ở đây ít khi đeo kiềng, nhưng con vẫn thỉnh thoảng lấy nó ra nâng niu, như nâng niu tấm lòng của mẹ, như nâng niu những giọt nước mắt mẹ khóc ngày con xuất giá...
Mẹ biết không, tấm lắc của mẹ đó con đeo vào rồi nó rớt ra lúc nào không hay. Nhìn lại thấy tay mình trống sau khi đã chạy được một quãng đường, con vừa sợ đi làm trễ, vừa tiếc tấm lắc nhỡ như nó rớt đâu đó ngoài sân. Cuối cùng, con vòng xe về. Về đến nhà vừa bước xuống xe thì nó cũng từ trên mình con... rớt xuống. Mẹ thấy con lẩn thẩn ghê chưa?
Hôm nay con thật bận rộn vì cái project đang ở vào thời kỳ sắp nên có cơ man nào là việc. Đôi lúc con thấy đôi vai mình nặng nhưng con chẳng nản lòng. Con tìm niềm vui trong công việc. Công việc giúp con đứng vững hơn trong cuộc sống. Cuộc sống gia đình phức tạp hơn ngày xưa con tưởng vì nó không chỉ có chồng, có vợ mà còn có cả những gì liên quan khác.
Trời sắp tối rồi. Sang Thu, trời tối nhanh hơn. Con sửa soạn đi về. Hôm khác con lại viết cho mẹ, mẹ nhé!
102407