Trái tim mùa hạ 28

Thế là mùa hạ đã qua đi, không tiếc nuối cũng chẳng muộn màng. Mặt trời dường lại cái oi bức để che mình trong cái êm dịu của mùa thu . Hôm nay mình viết một vài dòng tâm sự để tiển đưa mùa hạ về cuối chân trời, vẫy tay đón chào nguỡng cửa và ánh mắt mùa thu . Đây vùng trời nắng ấm của miền nam California và một trái tim tràn đầy nhiệt huyết, vẫn còn đi mãi với những nhịp buớc hoang vu . Một trái tim mùa hạ đã đã xuôi buớc từ khung trời Âu đến khung trời đông, đã đi đến những vùng nắng cháy da người thiêu đốt của mùa phượng vĩ . Thắp lên ánh lửa tình yêu giữa cơn sốt mệt nhoài giữa vùng trời Texas, gọi cơn phong vũ đến tạo phong ba làm biển giận hờn . Đi tìm những dấu chân kỷ niệm từ Raleigh cho đến Wilmington, nằm gối tay trên cát ngắm mây trời, tìm trăng sao trong đôi mắt người yêu . Trở về vùng hearland để nghe tim mình âm ỉ cháy trong ánh nắng thiêu người của mùa nắng đổ . Rồi ngâm mình trong những cơn mưa uớt át và tình tứ của Seattle để nghe lòng khắc khoải .

Tạm biệt mùa hạ và những đam mê, uớc vọng và cơn mơ tuyệt vời không dứt . Khung trời mây trắng và những gì lưu luyến nhất của thời gian để ngày dài thêm cho tình uớt át hơn . Một nụ hôn thay thế cho một lời chào, một vòng tay và hơi ấm thay cho lời tạm biệt . Hẹn găp lại mùa phượng nở và nắng đầy trên lối vào năm tới . Và mình sẽ trở lại để viết tiếp những nhịp buớc trong đời, trong những tiếng gọi mời vẫn còn văng vẳng bên tai những lời ru tình tứ của một thời, đang ru ngủ trái tim mùa hạ ...

Ta gọi nắng về hôn làn tóc rối
Lối em đi mây trắng kết chập chùng
Bướm say tình bay lượn giữa không trung
Như khoe sắc nụ hoa cười ấp úng

Bờ vai nhỏ xôn xao còn lúng túng
Áo trắng bay rộn rã lối ngọ về
Tiếng ai cười gọi người tỉnh cơn mê
Còn luẩn quẩn ấp e tình nhân thế

Ta gọi khẽ tên em về thắp nắng
Trên bốn mùa hoa trắng nở rực trời
Trên dòng đời không còn thấy chơi vơi
Xuân rủ Hạ điểm tô màu áo mới

Ta mơ ước sánh vai về chung lối
Đem bình minh đổi bóng tối muộn màng
Và thuyền tình không vội bước sang ngang
Mượn ánh nguyệt tỏ đêm rằm tươi sáng

Trời hôm nay mây vẫn buồn che nắng
Bước ai về sao ta vẫn không hay
Đón đưa người sao mắt lệ cay cay
Tay tựa gối để nghe hồn rực cháy

Ta ngồi đây gởi tình về bên ấy
Tạ ơn đời ban một thuở yêu em
Thuở cài hoa trên mái tóc êm đềm
Tim háo hức như những lần em đến

Nay thu vắng hắt hiu như ngọn nến
Bóng người xưa tựa phiên đá lạnh lùng
Kể từ khi em về chốn nghìn trùng
Ta gọi mãi tên em mùa hạ trắng...

California, ngày cuối hạ ...2007


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả