Xóa...
Giữ vững niềm tin
Hai tiếng ung thư lịm điếng hồn
Trời vừa trở sáng biến hoàng hôn
Một vùng trời đất thành hoang vắng
Làm lạnh con tim nhịp sóng dồn.
Anh đã nhiều đêm khấn Phật, Thầy
Cho mình thoát khỏi cảnh riêng tây
Nhiều năm đã trải qua đau khổ
Không lẽ về già lại đắng cay
Anh sẽ theo em suốt cuộc đời
Không gì làm nhạt ánh trăng soi
Đường đi dù có bao dông bão
Chẳng thể làm ta nghẹn tắt lời
Một niềm tin tưởng đến vô cùng
Chưa có lúc nào đã rối tung
Mình sẽ cùng nhau vui nắng sớm
Cùng nhau chung hưởng mộng tao phùng
Không gì có thể chia đôi ngả
Khi ý tình ta vẫn đủ đầy.
Gió lạnh chỉ làm rơi rụng lá
Không làm thay đổi mộng trời mây
Ngày nay y học đã đi xa
Trị biết bao nhiêu bịnh quái tà
Đã giúp cho đời bao lẽ sống
Thì không bỏ mặc chuyện mình ta
Hãy ráng lên em ráng tới cùng
Nắm tay đi hết quảng đường chung
Dầu ngày mai có ra sao nữa
Ta vẫn bên nhau chẳng hãi hùng
Nguyễn Gia Linh