Võ Thị Trúc Giang
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Đại Hội Văn Chương Phụ Nữ Việt Nam Hải Ngoại Seattle 10/2005

Gom bao nhiêu gió mong thành bão?
Xiêu đổ lầu vàng bắt được em?

Một cơn bão cuốn tàn hư ảo
Gió sẽ lạc loài trong bóng đêm!

Gió muốn thì thầm ai lắng nghe?
Những đêm mưa tí tách bên hè!

Em như cơn bão xoay về biển
Đã xoáy tan đi chuyện ước thề!

Ta như cơn gió ngoài khung cửa
Em có bao giờ để ý chưa?

Đừng nói dối thơ lòng tắt lửa
Không vì gió lạnh những đêm mưa!

Đừng nói dối thơ sầu lá rụng
Không vì cơn gió nhẹ đong đưa!

N. Kiều Phong

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả