NHỮNG CON CÁ ĐỒNG..
NHỮNG CON CÁ ĐỒNG..
"Tháng Mười ơi! đêm về nghe nỗi nhớ
Những ruộng khô, ngập nước mỗi Đông về
Rộn ràng vui tuổi trẻ thật đam mê
Tát nước cạn con cá đồng vùng vẫy.."
Những đám rau muống của Mẹ, khi ngập nước thì không còn đứng thẳng, mà giây cứ bò dọc bò ngang, rau phát triển rất mạnh.. Mẹ vẫn bận bán hàng ở chợ Tân Hiệp, còn Dì Sáu vẫn còn bán nón ở chợ Lớn, chị họ qua đời, nên việc làm trong nhà tôi là người phải lo tất.. Tôi không còn phải đạp xe đi thuê truyện kiếm hiệp nữa, người chủ mất đi một bạn hàng đam mê truyện, bà khuyến khích bảo tôi đọc tìm hiểu truyện như chị Vân sẽ hiểu biết nhiều sự đời, tôi lắc đầu chỉ cười... Nhưng trong lòng thì đã vạch sẳn cho mình phải làm gì rồi, tôi ít khi ngồi không, bao giờ cũng kiếm việc để làm..
Sáng hôm sau ngày thứ Bảy Mẹ bảo tôi phải cắt rau muống sau vườn, cầm lưỡi liềm trên tay hăng hái để cắt, nếu xong sớm, tôi sẽ rủ thằng Lai, con Đức đi tát nước ruộng bắt cá đồng, vì tôi nghe tụi nó có kinh nghiệm còn tôi chưa hề biết qua môn này. Tự nhiên tôi có cảm giác một vật gì cắn đau và nhột ở dưới cườm chân, phản giảc tự nhiên tôi giơ cao chân lên khỏi mặt nước, thì ra một con đĩa dài, tôi dùng lưỡi liềm khượi nó ra, nó vừa nhả, thì đầu kia lại hút vào, tôi không phân biệt đầu và đuôi, sao mà giống nhau quá, nó không chịu nhả ra mà cứ dính vào gót chân của tôi, tôi hoảng sợ la to, cầu cứu, Dì Sáu chưa đi bán nên bảo tôi, lấy can đảm nhổ nước miếng của mình vào chỗ đầu của con đĩa đã dính, thì tự nhiên nó sẽ rớt ra. Trời ơi! tôi dồn hết nước miếng trong miệng nhắm mắt lại nhổ mạnh, thì con đĩa buông ra lúc nào, tôi mở mắt ôm lồng ngực để con tim dằn cơn đập hỗn loạn...
Tôi đem chuyện này kể với đám bạn, chúng cười nghiêng ngửa, theo kinh ngiệm của chúng thì đám rau muống của Mẹ tôi sẽ có nhiều cá đồng lắm, nơi nào có đĩa là nơi đó có cá, chúng bảo tôi nên tát nước để bắt cá, nhưng tôi sợ Mẹ rầy vì đám rau muống đang xanh tươi mơn mởn, nếu lội vào tát nước sẽ dẫm nát hết đám rau, tôi chỉ đám ruộng nước bên cạnh, bỏ trống vì đã lấy đất đấp nền nhà mới bên cạnh..
Tôi đem rau muống sắp ngay ngắn rồi chạy đi báo tin đám bạn để chuẩn bị tát nước bắt cá...
Nước hồ đã được tát cạn, mùi bùn đã làm những con cá trắng nỗi trên mặt nước, tôi thấy ham quá cở, vớt hết bỏ vào trong thùng đựng nước, tôi gọi con Đức thằng Lai phụ bắt cá vì mùi bùn cá càng nỗi lên nhiều hơn, chúng bảo.
_____Thôi tụi tao nhường hết cho mày, chúng tao không thích loại cá này, tao chỉ thich cá trầu, cá trê mà thôi..
Trong bụng tôi mừng thầm vậy thì để tao hưởng, bổng tôi nghe thằng Lai la to..
_____Đức ơi! một con cá trê khổng lồ..
Tôi ngừng tay nhìn chúng đến gần và hỏi.
_____Làm sao tụi mày biết có cá trê mà bắt, mà bắt như thế nào? Chỉ tao với, bắt cá trắng không thú vị, nó bị ngộp bùn nổi lên mặt nước rồi đến lượm nó mà thôi.
Thằng Lai vênh mặt.___ tướng mày làm sao bắt được cá trê, khỏi chỉ mắc công..
Giọng hách dịch tự kiêu của nó, trông thấy ghét, nhưng tôi cố theo dõi những hành động của nó xem như thế nào, bên góc kia con Đức khoe bắt được một con cá trê nữa, tôi nhìn thùng cá trắng, bây giờ mới biết tại sao tụi nó không thèm rờ tới...
Lòng quyết tâm phải làm cho bằng được, không muốn chịu thua bọn nó.. Đôi tay tôi mò sâu dưới bùn, lần mò từ ngỏ ngách, bất chợt tôi đụng vào con cá trê, bất thần không né kịp tôi bị cái ngạnh đâm vào tay đau buốt, nhưng không thả, chụp nhanh ôm gọn trong đôi tay bỏ vào thùng nước, tôi thoả dạ, vạn sự khởi đầu nan, những giọt máu đỏ tươi hòa lẫn với bùn, nhưng biết cách bắt được cá tôi đã quên đi và không còn đau nhức nữa..
Mãi mê bắt cá tôi đã quên đi bữa cơm trưa, biết Mẹ sắp tan chợ trở về để chuẩn bị chợ chiều ở xóm ga, nên gọi là Chợ Ga, chợ nằm ngay trước mặt nhà của tôi, nên lúc nào cũng nghe ồn ào náo nhiệt. Chợ bắt đầu hộp vào lúc 2 giờ chiều đến 6 giờ chiều..
Trong tôi nỗi vui mừng chiều nay những con cá đồng đang rộng trong thùng nước được đem bày bán , sự thu hoạch sẽ phụ với Mẹ để trang trải trong gia đình, tôi bỗng vui và hy vọng cứ mỗi tuần tôi sẽ tiếp tục bắt những con cá đồng cho đến khi nào không còn nữa...
Modesto 102607
HDH.
Bên nhau quyện ước hương yêu
Tình ơi! Xao xuyến chiều Thu vọng về
Bờ vai gối nhẹ đê mê
Ru em một cõi đi về có đôi..