Ánh mắt mùa thu 18
Màu nắng hôm nay tuyệt đẹp, thật tươi, lung linh như ánh mắt của người tình tô điểm những áng mây hồng rực rỡ . Mình đã trở về miền nam Cali nắng ấm, nhưng thật dịu dàng trong ánh mắt mùa thu . Cả tuần qua mình đuợc yên thân ở Seattle, không phải đi đâu cả . Có thì giờ dọn dẹp nhà của một chút, phải tốn đến hai ngày mới giặt hết thảm trong nhà . Đúng là nhà lớn chỉ cực thân mà thôi. Mẹ mình nói: "Con bận như vậy sao không muớn thợ đến giặt hả Tuấn ?" . "Dạ, tuần này con rảnh, nên con làm được". Còn lại mấy ngày sau lo chuyện vuờn dược, giúp mẹ đào đất bỏ giống của hoa tuplip để mùa xuân năm sau sẽ có những đoá hoa muôn màu đến viếng thăm . Cuối tuần Quyên và Hiền rủ đi ngắm suối, leo núi thật vui . Ngày chủ nhật đuợc xem mấy trận football trên HDTV mà không có điện thoại ngăn trở, đúng là một phép lạ . Sáng sớm hôm nay mình lấy chuyến bay sớm xuống LA theo lời nhắn nhủ của Sandy . Nàng bảo với mình: " chuyến đi này rất quan trọng, em cần anh đến LA với Hon một tuần " . Mình chỉ mỉm cười " Vậy tốt, cám ơn em, dạo này anh thích LA hơn . Nhưng em làm ơn để anh ở lại Seattle tuần tới và ở nhà trong tuần lễ Thanksgiving nhá".