Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tùy Bút 12/11/2007


Paris mùa Thu, cũng là ý niệm " mùa Hạ Indien"...!!
Nắng và gió vẫn thật nhiều, nên càng thêm se sắt mắt môi thơ
Vẫn nơi nhà hàng nho nhỏ ấy
Nhưng không cùng một chỗ ngồi
Và ngồi kế cạnh
Tấm tình-thơ
Tôi có thói quen
Luôn chỉ gọi tên món súp xủi cảo tôm suông
Và sữa đậu nành nóng.

Tôi thích hơn cả quán cà phê ngó sang nhà thờ Đức Bà
Trước mặt là sông Seine
Bao giờ cũng ngồi đúng cái bàn được lựa chọn một lần
Chỉ có đúng hai chỗ
Một cho tôi
Một cho một nửa
Bóng hình thơ
Ly cà phê của tôi luôn là tên kỷ niệm
Viennois!
Nhưng trầm ngâm suy tưởng
Không thật giống mỗi lần
Mà cũng không xa...
Vẫn những ý nhị cuộc đời
Trong ý nhị thơ-ca
Vẫn lãng đãng
Như mây chiều bảng lảng
Vẫn dại khờ
Như gió lộng ngàn phương...!!
Bao giờ cũng tận cùng trí tưởng
Tôi tự hỏi mình, hỏi người
Ai thực kẻ tìm-quên...??
Lời bài thơ nối lại
Những đoản rời
Đoạn kết
Thành khúc linh hồn quanh quẩn ắp không gian
Cùng chung hồi chuông
Vẫn lâu lâu gõ nhịp
Báo hiệu thời gian...
Sự-Sống hồi sinh
Sự-Sống mãi trường tồn...!!

Bài tùy bút này
Xin gởi tặng mọi tình-thi
Cả những người đã đến
Cả những người còn chưa
Paris gót mỏi tình buồn
Một ngày gặp gỡ
Vạn ngày tương tư...

........................................

Cho kỷ niệm một năm đầy...!!
Thu đến...Thu đi...Rồi Thu lại trở về...!?
Theo dòng thời gian vội vã
Theo giòng đời vẫn lã chã mưa bay
Lay theo tiếng vọng của không gian
Vẫn muôn vàn trầm bổng
Con đường chiều qua
Nương bước nhẹ
Nắng vàng rơi...
Ta ở trong mơ
Mơ thương hoài vần nhớ
Thơ ở trang đời
Lời Tình Tự Mưa Bay
Cho ngàn năm ru mãi
Khúc mùa Thu say...!!

thythyhoangthymaithao



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả