Ánh mắt mùa thu 19

Nhìn những khuôn mặt vui tươi của mọi người trong buổi cơm trưa thân mật do Sandy khoản đãi những khóa viên của khoá huấn luyện EXIII, lòng mình cảm thấy vui lây . Khóa học này đã bắt đầu vào buổi sáng hôm nay trong cái khách sạn lớn ở vùng downtown Seattle . Mình đã chính thức mở đầu khóa học cho Sandy theo lời mời của nàng . Đã bao năm nắm chức vụ khoa truởng của professional development, năm này mình đã nhường lại cho Sandy để được thảnh thơi đôi chút . Nhớ tới những năm đầu và những lần gặp gỡ Cathy trên thành phố Chicago, QL ở San Francisco và Sandy ở LA, mình đã ghi lại biết bao kỷ niệm vui buồn lẫn lộn . Giờ đây trong cái không khí vui nhộn ấy. Sandy đang sắp sửa giới thiệu Vân, người khách quý, hay nói cho đúng hơn là guest speaker của bữa ăn trưa hôm nay . Bước xuống từ bàn quan khách, mình thấy Trang và Michelle đang trò chuyện thân mật với nhau ở một bàn phía cuối góc . Đã lâu không gặp, Michelle trong có vẻ tươi sáng và rực rỡ hơn trong bộ âu phục màu hồng nhạt . Trang vẫn duyên dáng và dịu dàng trong bộ trang phục màu tím . Hai cô bé này tuy họ không ở gần nhau nhưng có rất nhiều dịp đi học chung với nhau . Từ Cali đến Chicago, qua Atlanta, NYC rồi Seattle, họ như chim liền cánh . Kéo ghế ngồi xuống cạnh Michelle và Trang, mình nói:

Anh ngồi chung với hai em nha, xem thử hôm nay Vân nói gì . Hai em ăn no chưa ?

Michelle nhoẻn miệng cười, một nụ cuòi thật xinh:

Dạ no rồi anh Tuấn, cám ơn anh đã thức khuya tối qua đến đón em ở phi truờng . Chi Vân nói hay lắm, em đã đuợc nghe chị ấy ở Hawaii rồi . I like her very much

Trang cũng đáp:

Dạ em cũng vậy, no rồi anh ... Em không biết khi nào mời bằng một phần nhỏ của chị ấy, em cũng thấy hạnh phúc lắm rồi ...

Ba em đã dặn, anh đâu dám để em đứng ngoài phi truờng một mình . Em đổi về Chicago, trời ở đó lạnh lẳm rồi phải không Michelle?

Dạ lạnh hơn bên này nhiều, nhưng cũng không tệ lắm . Chị Cathy gởi lời hỏi thăm anh và Trang .

Chị ấy vẩn khơẻ chứ ? Trang hỏi

Yeap, bận lắm, lại còn thêm cái nợ là em nữa, nên chắc bù đầu luôn .

Mình buồn cười trước câu trả lời thật tự nhiên của Michelle . Kéo ghé lại gần hơn hai cô bé, mình nói nhỏ:

Này hai em, chiều nay họ sẽ cho hai em ra sớm vì là ngày đầu tiên . Hai em nhớ là không nhận lời ai đi đâu hết nha . anh sẽ đến đón hai em vào lúc 4:30pm . Hai em phải đi chơi khuya với anh tối nay đó nha. Tối ngày mai chi Sandy mở tiệc tiếp tân dưới thuyền nên mình phải đi tối nay .

Michelle thích thú cười duyên:

Em biết mà, thế nào anh Tuấn cũng dành riêng cho mình một sự ngạc nhiên mà . Thấy không Trang, lúc nãy mình đã nói rồi mà . Nhưng mình đi đâu vậy anh Tuấn ?

Mình đi xem football ở Qwest . Tối nay Seahawk đánh với đội San Francisco . Nếu đói mình ăn hotdog, uống bia lạnh . Khuya về anh sẽ đãi hai em một chầu . Chỉ có ba anh em mình thôi . Tối nay Sandy và Vân đã hẹn nhau nên không có đi chung. Anh có 3 vé, chỗ ngồi tốt lắm .

Trang reo lên:

Vậy thich quá anh Tuấn . Năm ngoái anh dạy cho em xem xem football ở Husky stadium mấy lần . Đến bây giờ em hiểu rồi . Tối nay em nhất định phải đánh cá với anh ...

Em cũng vậy, anh Tuấn thấy hông , đội LSU của em lên gần hạng nhất rồi đó .

Vậy mình nhất định như vậy đi nha ...

Mình nhìn hướng lên phía bục gỗ . Vân thật xinh xắn và rạng ngời trong dáng kiêu sa, gần như hoàn hảo . Giọng của nàng thánh thót như ru lòng người . Một nụ hoa xinh của vùng trời Damark đang tô điểm cho vùng biển bao la tây bắc, làm thành phố mưa bay rực rỡ, rạng ngời trong hương vị say đắm của mùa thu . Tối mai mình sẽ cùng Vân ngắm đèn đêm trên biển, trong lòng đại dương đầm ấm của vịnh Seattle . Tối nay mình sẽ cùng Trang và Michelle rong chơi thoả thích trong vận động trường Qwest, để trăng sao nhừơng lối cho những nhịp bước tuyệt vời vẫn còn say mãi những bước thích thú, miệt mài, trong lòng đời vô tận ... Lại mội ngày nữa sắp trôi qua trong cái ấm áp và dịu dàng và thơ mộng của hương thu ...

Seattle, November 12 ...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả