Con rết

CON RẾT

Có một người nông dân, một ngày nọ, ông tình cờ bắt được một con rết lớn. Ông định giết nó rồi ném cho đàn gà nhà xâu xé nhưng sau đó ông nghĩ : "Con rết này có thật nhiều chân, nếu mất đi từng chân nó có chết được không nhỉ?" - Nghĩ là làm, ông trói con rết đặt nó nằm trên thớt, đang cầm cây kéo định cắt chân nó, bất chợt con rết cất tiếng nói :
- Này, lão già !
Người nông dân thoáng ngạc nhiên, ông dừng tay lại và hỏi :
- Mi biết nói hả ?
Con rết lại tiếp tục nói :
- Ha ha, ta khác loại động vật hạ đẳng như lão. Lão định vặt chân ta chứ gì ? Nói cho lão biết, trước khi lão kịp vặt chân ta, ta đã cạp cho lão 1 cái rồi, và chỉ 5 phút sau lão sẽ lăn quay ra.
- Thế hả ? - Người nông dân không chút bận tâm, ông tiếp tục cầm kéo lên và cắt cái chân đầu tiên của nó.
- Á ! Lão già chết tiệt ! Lão sẽ chết trước ta ! - Con rết đưa 1 trong số chân của nó lên chỉ vào mặt người nông dân.
- Ờ ! - Người nông dân bình thản cắt cái chân thứ 2, con rết lại kêu lên, nó lại chửi :
- Á ! Lão già khốn nạn !
Kệ cho con rết chửi bới, người nông dân tiếp tục cắt những chiếc chân còn lại của nó. Mỗi lần như thế nó đều chửi, nhưng tiếng chửi nhỏ dần, yếu dần. Đến khi chiếc chân cuối cùng rời khỏi cơ thể, nó thều thào :
- Lão... già... khốn... nạn... Ta... không... tha... ch...
Nó chưa kịp phát ra tiếng cuối cùng thì người nông dân dùng chiếc kéo cắt thân nó ra làm nhiều phần nhỏ. Ông bình thản đem những những phần cơ thể nó ném ra đất, đàn gà lao đến gần mà mổ tới tấp. Chỉ trong chốc lát mà con rết đã biến mất, chỉ còn lại những chiếc chân của nó nằm chỏng chơ mà những con gà kia khinh không thèm đụng đến.

Sa
16/11/07



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả