Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Vài Suy Tư Bên Cánh Lá Cuối Cùng Một Mùa Thu

 

Ngoài kia, trời đang mưa nhẹ. Cây cối đã trơ cành với những chiếc lá cuối cùng còn lay lắt run đưa...
Bên trong, nơi tâm trí và hồn vía của ThyThy không thể nào dứt khỏi âm hưởng của "La Poussière"="Cát Bụi"...

Một mùa của lá
Cũng
Một đời riêng ta
Cát bụi bay xa
Có nhớ
Có thương
Để vần vũ
Lại tìm về...!?
Viết thêm dòng thơ lạ
Hát thêm lời vu vơ
Đau thêm một lần mới
Nhìn lá vàng rơi...rơi!!
 
Xin gởi tặng Người năm tháng phai phôi
Xin gởi tặng Đời phút lãng đãng tinh khôi
Mai sau nếu có xa xôi
Tìm câu thơ cũ nhặt lời tri-âm
Môi mềm dẫu có lặng câm
Con tim vẫn gọi hạt mầm nên tên
Bóng người che khuất bóng đêm
Tình người ấm lại bên thềm thế gian...!?
 
20-11-2007
thythyhoangthymaithao

* Khi vào đây, muốn gởi lại chút suy-tư, ThyThy được tin nhắn nho nhỏ, nhưng ý nhị đời cũng đã rất bao la. Đa tạ thêm một người bạn!!



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả