Võ Thị Trúc Giang
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Khoe của...

 

            Em à em…

Đình tiền nhất thụ, xuân đêm trải tình

            Em là mai, nét đan thanh

Gió xuân lay nhẹ, lộc cành xinh tươi

            Nhìn mai thấy ngọt nụ cười

Anh mùa xuân muộn, nửa đời lãng quên

            Còn chăng nhờ rõ tuổi tên

Mấy năm giông bão, ân đền được sao

            Mắt em đáy thẩm biển sầu

Mùa xuân em đến ngọt ngào tình anh

            Ta nhìn mai thắm hương cành

Tóc tơ là chuyện mong manh của đời

 

                        thylanthảo                                 Trich thi tập " Dấu Buớc Chan Dời"



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả