Thanh vắng ...
Thanh Vắng ..
đêm, mây lãng đãng
trăng khuyết, sao thưa
tuyết rơi phủ trắng
lối ngõ đi về
con đuờng vẫn dài
hắt hiu đèn đêm
chiếc xe vụt qua
ngỡ như vội vã
âm thanh tan biến
vào mênh mông, loãng
bây giờ là đêm
và tuyết vẫn rơi
cả một bầu trời
thiếu ánh sao xanh
thật vắng lặng ... đêm cuối thu
thanh vắng, bao la
đông chưa qua, tuyết đã trở về
phủ dầy khu phố nhỏ xa xưa
con đuờng giờ đây lu mờ dấu vết của ngày xưa
không gian còn đọng những âm thừa ...
của một thời kỷ niệm,
của một trời mến thương,
của một quãng đời yêu ái,
của một tâm hồn mãi mãi còn vương ...!
Tigon
November 26, 2007