Hoài Thương Trang
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bóng người năm cũ

ĐỂ QUÊN CHIẾC ÁO-CHIẾC ÁO TÌNH ANH

Tháng Mười Một trời se thắt lạnh
Sợ người yêu ngủ trong giá băng
Để quên chiếc áo cho người ấm
Có nhớ về anh làm gối chăn .

Mùi thơm của áo vướng phong sương
Mấy bận về thăm đếm bụi đường
Có sợi tóc hờn rơi trên áo
Chút tình nũng nịu sao mà thương .

Ngày về môi siết chặt đoàn viên
Áo ấm trùm lên vợ chồng hiền
Có lũ con thơ cười khúc khích
Còn mình hai đứa vui triền miên.(*)

Thì ra anh muốn quên chiếc áo
Sợ em run rét giữa Mùa Đông
Làm chăn đắp ấm em sẽ nhớ
Chiếc áo tình anh đỡ chạnh lòng..

Phong sương vướng bận mùi hương ấm
Sưởi nóng tim em đêm giá băng
Ngỡ anh bên cạnh hoà nhịp thở
Giấc ngủ bình yên dệt mộng lành..

California November 27/07
(*) Diệp Đỗ An-Hồ Duy Hạ



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả