Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bão Băng Đá

Bão Băng Đá
 
Trong hàng trăm tim tức từ các diễn đàn gửi đến sáng nay, như thường lệ tôi chỉ đọc qua tên bài rồi lựa chọn đọc bài nào cảm thấy nằm trong mối quan tâm của mình hơn cả lúc này. Ở vào khoảnh khắc này bạn bè tôi đều biết Hoàng Sa, Trường Sa, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do là những chữ làm bận tâm tôi nhất, và mọi người đều "nhường" bước chân nàng-thơ. Thế mà có một dòng tin ngắn không trượt qua mắt tôi: Ảnh, bão băng giá ở Miền Nam nước Mỹ. Bấm vào bài viết, đọc được mấy dòng tin gửi kèm: 
 
*từ "dien dan tin tuc"   Nieu Tran  <dtnieus@houston.rr.com> 
 
" Ảnh bão băng đá tấn công nước Mỹ
" Trận bão băng đá đang gây ra những thiệt hại nặng nề tại miền trung nước Mỹ trong những ngày qua. Cơ quan khí tượng địa phương cảnh báo, kiểu thời tiết khắc nghiệt này sẽ còn tiếp tục xảy ra
 
" 1- Một đội kỹ thuật của công ty điện và khí đốt Oklahoma đang kiểm tra đường dây tải điện ở phía đông hạt Oklahoma, sau trận bão băng đá. Ảnh: Time. 
 
" 2- Vẻ đẹp huyền ảo của bông hoa trong nghĩa trang thành phố Oklahoma khi bị bao bọc trong một lớp băng trong suốt. Ảnh: Time.
 
" 3- Bốn chiếc xe hơi trượt khỏi đoạn đường bị phủ băng gần Longmont, bang Colorado. Trong khi đó, lớp băng đá dày 2,5 cm đã bao phủ nhiều khu vực của Oklahoma và Missouri. Ảnh: Time. 
 
" 4- Một người ở Altoona, bang Iowa đang đục lớp băng đá bám trên xe. Tai nạn xảy ra liên tiếp trên đường phố do trơn trượt vì bị phủ băng, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng tại Mỹ. Ảnh: AP.
 
" 5- Những lớp băng đá dày khiến các cành cây không thể trụ vững và gẫy gục ở thành phố Jefferson City, bang Missouri. Ảnh: Time.
 
" 6- Cây cối gẫy đổ do băng đá gây cản trở giao thông ở Oklahoma. Chính quyền địa phương đã ban bố tình trạng khẩn cấp trước hiện tượng thiên nhiên nguy hiểm này. Ảnh: AP.
 
" 7- Những chiếc xe đạp cũng bị đóng băng ở Đại học Quốc gia Truman, thành phố Kirksville, bang Missouri sau một đêm bão. Ảnh: AP
 
" 8- Băng đá bám đầy trên những cành cây ở Lake St.Louis, Missouri. Nhiều con đường và sân bay trong vùng bị đóng cửa, gây rối loạn cho hoạt động đi lại của người dân. Ảnh: AP
 
" 9- Băng rủ xuống trên bức tượng Tổng thống Abraham Lincoln ở bảo tàng mang tên ông tại Springfield, bang Illinois. Ảnh: AP
 
" 10- Một công nhân đang sửa chữa đường dây tải điện bị đứt do băng điá ở Kirksville, Missouri. Có tới 800.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh tại Mỹ bị mất điện do hệ thống truyền tải điện bị tàn phá. Ảnh: AP
 
" 11- Hòm thư phủ băng ở thành phố Kirskville. Ảnh: AP.
 
" 12- Những cành cây trĩu nặng vì lớp băng và gẫy đè lên một chiếc ce tại Đại học Oklahoma. Ảnh : AP." ( Nieu Tran )
 
**Rất tiếc là chính tôi cũng không xem được những photos này, do máy vi tính không cùng phần mềm nào đó (?) Nhưng bằng trí tưởng của mình tôi đã thấy tất cả theo lời ghi chú của tác giả Nieu Tran!
 
Trí nhớ nhắc ngay tôi tới mùa này năm ngoái (?) và trận mưa đá cũng rất bất ngờ rơi xuống một miền của nước Mỹ, nơi tôi nhớ có người tình-thi của nàng-thơ tôi hiện ở đó. Lần đó tôi viết bài "Có Đi Qua Trời Em Cơn Mưa Đá Lạc Loài". Cảnh tượng sự nhỏ bé và yếu ớt của con người trước sự cuồng nộ của thiên nhiên, luôn làm tôi cảm giác có mắt của Thượng Đế luôn nhòm xuống thế-gian. Những bài học khổ đau. Những giận dữ thường tình. Cho nhân-gian thức tỉnh. Có biết ngưng nghỉ những hành động làm phá hủy vô ý thức những yêu chiều và phát ban quá hậu hĩnh của Ngài với hành tinh trái đất : cả sự hiển diện bên ngoài là thiên nhiên muôn loài, và bên trong là tâm can đồng loại !
 
Tôi mong được chia sẻ những thiệt hại, mất mát nơi người dân nước Mỹ, hôm nay. Như mong chính họ và tất cả mọi người khắp nơi trên toàn cầu, cũng sẽ mãi chia sẻ những mất mát và thiệt hại nơi các xứ sở đau thương khác.
 
Cho một ngày đầu mùa Đông giá lạnh!
 
13/12/2007
Hoang Thy Mai Thao


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả