PHONG BÌ
PHONG BÌ- Không chịu nổi làm lính, Gã xin về hưu non(!)...Tưởng chừng với ba căn nhà khang trang mà Gã kiếm được trong vài chục năm "công tác", Gã có thể yên tâm sống "ngọt bạc"! Ai dè, cái con vợ Gã ; cái con mụ già mất nết, cùng hai thằng con trai hư đốn làm tan hết phong bì của Gã....
-Vợ Gã, phong phanh theo "Đực rựa" từ thuở nào, nay mới lộ hẳn chân tướng - Mụ sa đà vào cờ bạc, cho vay nóng và thậm tệ nhất là bị thằng "Đực" sáng sủa hơn Gã dụ dỗ cắm hết nhà cửa .Giờ Gã nhìn lại thì không còn khả năng chi trả. Ngân hàng đến phát mại mất hai cái ngay sau khi Gã về chưa đầy tháng.
-Hai thằng con ăn chơi sa đoạ, dính hết vào ma tuý lúc nào?... Giờ thì muộn rồi !
-Chúng vơ được gì bán nấy.-Chúng như cái thùng không đáy....Gã gầm gừ la hét ! Chỉ một thời gian ngắn ,Gã tọp đi như ăn mày ...
Hết rồi! gã than, Gã tru tréo ....
-Chết chưa chết nổi! Gã đang vục mặt nuốt bát mì tôm, bỗng dưng ngửa mặt lên tường, nhìn lại một mớ bằng khen, giấy chứng nhận một thời song hành cùng xấp phong bì của Gã. Không chịu nổi cảnh "quả báo" đã cướp hết của trời ! Gã đùng đùng lao lên tường giằng xé, đập hết, phá hết! Cho nó đi cùng với đống tiền mấy chục năm Gã đục khoét...
-Rồi ngày Gã vào lò thiêu Bình Hưng Hoà sẽ đến ! Hàng xóm sẽ đến và cũng đưa cho gã một chiếc phong bì. Chiếc phong bì cuối cùng của đời Gã !...
minh thu