NGÀN LỜI CA - Thiền Ca

Hôm qua ngồi đọc trang kinh
Tỉnh ra mới biết rằng mình mê trăng
Gom mơ kết một sông Hằng
Nào hay đang sống giữa vòng tử sinh

Gieo bao nghiệp chướng tội tình
Khi nao mới thấy bình minh trong đời
Từ khi cất tiếng trong nôi
Lại thêm một kiếp luân hồi nối nhau

Ta đi trong giấc chiêm bao
Bơ vơ lạc lõng lối vào trần gian
Lần mò tìm đọc Kim Cang
Sắc không mộng huyễn ngỡ ngàng chơi vơi

Ngỡ rằng đời lắm đẹp tươi
Nào hay dở khóc dở cười cho ta
Đắm chìm trong cõi ta bà
Trách cho con tạo hay là trách tôi

Nhớ xưa Trang Tử bướm ngồi
Nay ta lạc bước bồi hồi tìm nhau
Chập chùng đường cũ lối sau
Mãi mang chiếc áo bạc màu mùa đông

Xin cho một đóa hoa hồng
Nầng tay đón lấy vào trong cuộc đời
Ngày sau đi trọn kiếp người
Những mong trút bỏ luân hồi xa xưa



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả