Khung cửa mùa đông
Trong cái lạnh ghê hồn của thành phố Minneapolis, mình đã thực sự buớc vào khung cửa mùa đông . Những hàng cây ở đây đã trơ lá, đứng soi mình trên khung trời vắng lặng . Những chiếc lá cuối cùng đã bay về nơi khung trời nào và mùa thu đã biến dạng không còn tự tình với cây cỏ . Chưa bao giờ mình thấy cái lạnh dễ dàng xâm chiếm cơ thể như ở nơi này, kể cả cái lạnh của vùng cực bắc Alaska . Mỗi lần trở về MPLS là tâm hồn mình lại thêm một lần dậy sóng . Đôi lúc mình tự hỏi tạih sao thời gian đánh cắp đi quá nhiều kỷ niệm, đem chúng đi đến một khung trời xa khuất, chỉ để lại trong mình những ấn tượng hư ảo và những niềm nhớ tuyệt vời . Sao mình không đánh cắp lại thời gian để có thể giữ lại cho mình những kỷ niệm và tình yêu đầu đời ấy, để không còn níu kéo những hy vọng mong manh .
Tình yêu ấy đã ra đi thật xa, không luyến tiếc, chỉ còn lại những háo hức, nhưng thật mệt nhoài, rã rời đong đưa từng ngày tháng . CT à, bé có biết anh vưa tìm lại trong đời một niềm tin mới, một tình yêu vừa xuất hiện, vừa chớm nở mà anh tưởng mình không bao giờ tìm thấy nữa . Xin lỗi bé và tất cả, nhưng anh vẫn còn yêu bé như ngày nào . Tình yêu của thuở đầu đời là tất cả những gì yêu dấu và nồng nàn nhất, đắm đuối và tuyệt vời như những môi hôn . Tay trong tay, chúng mình đã có nhau và chúng mình cũng đã mất nhau . Anh đến nơi này để nói lời tạm biệt sau cùng cho tình yêu thứ nhất, anh sẽ giữ lại cho mình những hạnh phúc vô hình ấy, đặt cho nó một chỗ đứng đặc biệt trong trái tim . Khi rời xa khung trời giá lạn của mùa đông, anh sẽ trở về thành phố mưa bay và từ đó xuôi về NYC cho mùa giáng sinh năm nay .
Chiều nay mình sẽ trở về Seattle, nghe nói trời ở đó cũng đã bắt đầu lạnh . NYC có lẽ còn lạnh hơn, nhưng mình lại nghe lòng thật ấm, ấm như khung trời Copenhagen và Damark . Một tuần ở khung trời Âu tràn đầy niềm hạnh phúc và những gì tha thiết đã đến thật gần . Đón Vân về LA dự buổi lễ nhậm chức của Sandy, trong chuyến bay dài hơn 8 tiếng đồng hồ, mình không còn nhớ mình đã viết đuợc bao nhiêu bài thơ, nhưng không viết nổi một dòng tâm sự . Chiều tối chủ nhật, nhìn Sandy tươi sáng, rạng ngời trong tà áo dạ hội màu trắng, hoà lẫn với màu trắng tinh khiết của nhà hàng White restaurant ở Anaheim, mình cảm thấy vui hơn bao giờ . Đã bao năm rồi nhỉ, bây giờ nàng mới có đuợc giây phút này . Thật hãnh diện và cũng thật xứng đáng . Có lẽ trong quãng đời còn lại, mình sẽ không bao giờ có cơ hội gặp gỡ một người nào khác như Sandy và Cindy . Mình đã có biết bao nhiêu cơ hội và may mắn, đã níu kéo những hồng ân mà cuộc đời đã ban cho và vẫn còn đang may mắn . Đưa tay mời nàng một điệu nhảy thật chậm, thật tình tứ, mình thủ thỉ bên tai nàng:
Chúc mừng em, tối nay em thật đẹp, thật có duyên, and I'm so proud and happy for you ...
Mỉm cười thật duyên dáng với hai má lúm đông tiền, nàng khẽ đáp:
Cám ơn anh đã lo cho em . Em không biết phải nói gì hơn . Em hỏi anh câu này nhé, bộ chỉ tối nay anh mới thấy em đẹp hay sao ?
Khẽ gật đầu mình nói:
Từ lâu rồi chứ, nhưng có lẽ em mỗi ngày một đẹp hơn . Có đôi lúc anh tự hỏi tại sao chúng mình không yêu nhau nhỉ ?
Có lẽ chúng mình đã trưởng thành trong tình yêu rồi anh Tuấn . Vậy anh nghĩ sao nếu em đi lấy chồng hả ? anh có buồn không ?
Anh sẽ nghĩ đến em nhiều hơn . Có một điều, nếu en thực sự đi tìm ý trung nhân thì, cho anh một ân huệ nhỏ được không ?
Là ân huệ gì hả anh Tuấn ? you know I'll do anything for you ...
Anh chỉ muốn nếu em chọn đuợc một người vừa ý, thì người ấy đừng là người ở Seattle . Vì nếu đó là người ở Seattle, có lẽ anh sẽ ghen đến điên mất . Vì anh muốn Seattle, chỉ có mình anh, just like the fool that you' ve been telling me .
Umm ... I don't know ... may be I like it that way ... at least someone's still looking over my shoulder ...
Hầu như tất cả mọi người đều có mặt tối hôm đó để chúc mừng Sandy . Cathy, Cindy, Trang, QL đến từ Sing, Michelle, Dick, David, Charles, RMS của bốn regions, all sr mgt staff của Seattle và Porland, cũng phải trên dưới hơn 400 người, bao gồm phần lớn hội viên của EX và EX1. Ngay cả Charles cũng nói:
You did better for her what I did for you Tuấn . I kinda like her replacement as well ... I know you never let me down ... you're not in love, are you ?
I'm always in love Charles, as she said: I'm a fool if I'm not ...
QL cũng đến nói với mình:
Em còn nhơ không lâu truớc đây, em đã đến nơi này, và anh cũng có mặt ở đó . Từ lúc đó trở đi, cuộc đời em đã bắt đầu thay đổi . Thời gian trôi qua nhanh thật ha anh Tuấn ?
Yes, vậy cái thay đổi đó tốt hay xấu hả QL ?
Tốt nhiều hơn xấu chứ, nói đúng ra chẳng có gì xấu cả . Chỉ có tự mình thôi , nhưng ở đời mà, đâu có gì là hoàn toàn đâu phải không anh Tuấn . I'm still very happy where I am, and I still be able to see you more often ...
Anh cũng vậy, tháng ba năm tới anh sẽ đi KL và HK, anh sẽ ghé qua thăm em ... Này, khi Trang qua VN vào cuối tháng giêng, em thay anh lo cho cô bé nha . Anh muốn gởi Trang qua Sing một thời gian ...
Will do anh Tuấn, I really like her ...
Mình thấy Trang và Michelle thật vui, có lẽ còn vui hơn cả Sandy . Thấy mình nói chuyện với Charles, Trang đến gật đầu chào:
Chị Sandy tối nay đẹp ha anh Tuấn, chị ấy thật xứng đáng ...
Charles ngắt lời :
and so do you ... can I have this dance little one ...
Trang gật đầu , lúc ấy Michelle cũng vừa chạy đến . Nghe thấy vậy, Michelle kéo tay mình :
Vậy anh nhảy vơi em nha . Nè em có đem cái LSU T-shirt để trả nợ cho anh đó . Em phải xuống tuốt dưới BR để lấy nó cho anh ... ba em nói sao không mua ở New Orleans ... em lấy cớ xuống đó tiện thăm bạn bè ... nhưng chỉ vì anh thôi ...
Sure ... vậy mà em cũng còn nhớ hay thật đó ... lần này em về Porland có Cathy về đỡ đầu cho em, anh không còn phải lo nữa . Vậy là vui nhé, rảnh lái xe lên Seattle nha ...
Chắc chắn rồi, ba em nói, cuối tuần nào mà anh có ở nhà, em phải lên đó . Ba em không muốn em đi chơi một mình ...
Cuối cùng mình cũng có cơ hội nhảy với Vân . Nàng hỏi mình:
Vừa về đến LA, đã có tiệc vui rồi. Em thấy em rất hãnh diện về chị Sandy . Can I be like her in 2 years ...
May be less than that I think ... and she agreed ...
Chị ấy nói vậy ?
Yes, Sandy nói em sẽ làm tốt hơn ở NYC . Thanks for saving me ...
Vậy chừng nào thì mình về Seattle hả anh ?
Thứ ba, để Sandy có dịp thăm ba má . Ngày mai anh đưa em đi thăm phố Vn ở Little Saigon . Anh phải đi Chicago với Cathy truớc khi Cathy bay về Portland, và MPLS .. . em về Seattle với Sandy chở anh nhé . Mình sẽ đi NYC vào ngày 20, luôn tiện đón giáng sinh ở đó, okie ...
Sao mình không đón giáng sinh ở Seattle ?
Oh ... anh muốn đón giáng sinh và năm mới ở NYC, vì nơi đó có không khí của ngày lễ hơn . I just want to be with you there ...
Cám ơn anh, anh sợ em buồn vì em mới xa nhà ?
Yes, nhưng anh sợ anh buồn hơn em, I can't help it ...
Và bây giờ mình đang đối diện với mùa đông, cái lạnh phũ phàng và băng tuyết không làm cho mình lạnh . Khung cửa mùa đông vừa hé mở và cơn bão tuyết đầu mùa đem đến màu trắng tinh khiết . Màu của tình yêu mới và niềm tin mới và một trái tim Việt Nam vùa mở trọn vòng tay để ôm trọn niềm hy vọng . Ngày mai đây mình sẽ cùng Vân trở về NYC để lật một trang mới cho tương lại và những ngày sắp đến . Vân sẽ đến để NYC ấm hơn trong mùa đông lạnh giá . Gió của sông Hudson sẽ nồng nàn và tình tứ hơn và trái táo vĩ đại sẽ ngọn lim trên môi như những nụ hôn nồng...đã một thời vắng bóng ... vừa trở lại trên khung trời thân yêu nhất ...
MPLS airport... ngày đầu mùa đông